Nhảy đến nội dung
 

'Yamal chưa học được cách thi đấu vì tập thể'

Trận chung kết UEFA Nations League giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã khép lại với nhiều cảm xúc. Nhưng điều khiến giới mộ điệu bàn tán nhiều nhất chính là màn trình diễn của hai cái tên thuộc hai thế hệ: Cristiano Ronaldo – biểu tượng của đẳng cấp và bản lĩnh, đối đầu với Lamine Yamal – "viên ngọc thô" đang được bóng đá Tây Ban Nha kỳ vọng. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân sau trận đấu, có thể thấy rõ, Yamal vẫn còn quá "non" khi đứng cạnh một tượng đài như Ronaldo.

Cristiano Ronaldo bước vào trận chung kết với hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ, từ Champions League đến Euro. Tiền đạo 40 tuổi đã chinh chiến qua hơn hai thập kỷ ở đỉnh cao, hiểu rõ cách làm chủ áp lực và phát huy bản thân trong những thời khắc quyết định. Ngược lại, Yamal, dù được đánh giá là thần đồng, vẫn cho thấy sự thiếu ổn định và non kinh nghiệm trong một trận đấu có tính chất sống còn. Những pha xử lý bóng kỹ thuật của Yamal đôi khi lại làm chậm nhịp tấn công, và rõ ràng cậu vẫn chưa học được cách "thi đấu vì tập thể" như một ngôi sao thực thụ.

Không chỉ trực tiếp khi bàn thắng gỡ hòa 2-2, Ronaldo còn có ảnh hưởng rõ rệt lên thế trận. Siêu sao người Bồ Đào Nha liên tục di chuyển khôn ngoan, buộc hàng thủ Tây Ban Nha phải tập trung cao độ, từ đó tạo ra khoảng trống cho các đồng đội. Bàn thắng ở phút 61 sau một pha chạy chỗ và đệm bóng tinh tế chính là lời nhắc nhở rằng đẳng cấp của CR7 không bao giờ bị thời gian làm lu mờ.

Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, dù có vài pha bóng kỹ thuật, Yamal lại không để lại dấu ấn rõ rệt. Khi trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng, cầu thủ 17 tuổi thậm chí còn tỏ ra bị tâm lý, thiếu sự quyết đoán và thường xuyên mất bóng trong các pha tranh chấp tay đôi với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của Bồ Đào Nha. Tiền vệ đang thi đấu cho Barcelona nhìn chung chơi tốt, nhưng chưa đủ để tạo sự khác biệt trong một trận chung kết.

>> Ronaldo 40 tuổi vẫn cường tráng nhờ biết nghỉ ngơi

Có thể nói, điều làm nên khác biệt lớn nhất giữa một tài năng trẻ và một huyền thoại chính là bản lĩnh. Trong khi Yamal vẫn còn loay hoay xoay xở với trái bóng, thì Ronaldo ở giai đoạn cuối sự nghiệp, khi thể lực không còn sung mãn lại luôn hiện diện đúng lúc, đúng chỗ. Những tình huống lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, những pha kêu gọi đồng đội giữ bình tĩnh, và cả bàn thắng quan trọng, tất cả cho thấy CR7 xứng đáng là một trong những cầu thủ giỏi nhất của bóng đá thế giới.

Có lẽ, sau những lời tung hô thời gian qua, thất bại này là cần thiết để Lamine Yamal có thời gian dừng lại và tập trung cải thiện cả kỹ thuật lẫn tâm lý thi đấu. Việc được gọi lên đội tuyển quốc gia khi mới 17 tuổi là một bước ngoặt lớn, nhưng đó cũng là một thử thách đòi hỏi sự điềm tĩnh và khiêm tốn với mọi tài năng. Rõ ràng, khoảng cách giữa một huyền thoại và một tài năng trẻ của bóng đá thế giới vẫn còn khá xa. Yamal có tiềm năng và tố chất, nhưng để đạt đến đẳng cấp và tầm ảnh hưởng như Cristiano Ronaldo sẽ còn là một chặng đường rất dài.

Còn về phần Ronaldo, ở tuổi 40, khát vọng chơi bóng và chinh phục các danh hiệu vẫn chưa bao giờ nguội. Tôi hiểu vì sao mà đến giờ cầu thủ này vẫn miệt mài ra sân thi đấu. Người ta có thể không thích cá tính và những phát biểu tự tin của CR7, nhưng chắc chắn không ai có thể phủ nhận tài năng và phẩm chất của một cầu thủ lớn - điều mà những cầu thủ trẻ như Yamal sẽ phải học hỏi rất nhiều.

Bảo Thành

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn