Xúc động khoảnh khắc trao bằng giỏi cho tân nữ kỹ sư mới qua đời vì tai nạn giao thông

Vừa hoàn thành tất cả các học phần, sinh viên Đỗ Ngọc Huế không may gặp tai nạn giao thông và qua đời. Hôm nay, chị gái của Huế đã lên bục nhận bằng tốt nghiệp thay em, khoảnh khắc khiến nhiều người nghẹn ngào xúc động.
Chiều 23-5, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2025 cho khoảng 900 tân kỹ sư.
Sau những nghi thức như thường lệ tại lễ tốt nghiệp, hàng nghìn tân kỹ sư, giảng viên đã dành một phút tưởng niệm, nhớ về sinh viên cùng khóa Đỗ Ngọc Huế (quê Hải Dương), bị tai nạn giao thông hồi tháng 2 và không qua khỏi.
Huế qua đời sau khi vừa hoàn thành tất cả các học phần, được xếp tốt nghiệp loại giỏi ngành an toàn thông tin, GPA 3.33/4.0.
Tại buổi lễ, chị Đỗ Thị Phương (chị gái của Huế) rưng rưng nước mắt bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp tân kỹ sư thay em gái. Khoảnh khắc này khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào xúc động.
Chị Phương cho biết trước 2 ngày diễn ra lễ trao bằng tốt nghiệp, gia đình đã nhận được điện thoại của thầy cô thông báo Huế tốt nghiệp đại học loại giỏi và mời gia đình đến nhận bằng tốt nghiệp thay em.
"Từ nhà lên trường gần 2 tiếng đồng hồ, tôi vẫn giữ được cảm xúc bình thường. Khi bước xuống xe, nhìn các bạn trẻ mặc áo cử nhân khiến mọi cảm xúc kéo đến vì nhớ đến em gái", chị Phương nói.
Chị Phương kể trong đợt về quê nghỉ Tết Nguyên đán, Huế chia sẻ với gia đình em đã hoàn thành xong các học phần của đại học, biết điểm một phần, và dự kiến tốt nghiệp đại học bằng giỏi.
"Học bổng kỳ học cuối của Huế vẫn để trong tài khoản. Huế mong muốn trong ngày lễ tốt nghiệp sẽ đưa cả gia đình lên Hà Nội và ăn một bữa cơm do chính em ấy bỏ tiền ra", chị Phương nói.
Thế nhưng tất cả những dự định đã không thể thành hiện thực khi chiều mùng 3 Tết, Huế xin phép gia đình đi họp lớp ở một quán nước gần nhà. Trên đường đi, Huế bị xe đi ngược chiều tông vào và qua đời vào sáng hôm sau.
"Tôi buồn nhất vì ngày em mất cũng là ngày sinh nhật của em", chị Phương nói.
Theo chị Phương, Huế luôn là niềm tự hào của gia đình, từ mầm non đến phổ thông cô gái ấy đều đứng đầu lớp về học tập, năm nào cũng là lớp trưởng.
Năm 2020, khi Huế chuẩn bị thi đại học, gia đình mong muốn em thi sư phạm như chị gái, nhưng vì yêu thích ngành an toàn thông tin nên Huế đã để nguyện vọng 1, ngành sư phạm để nguyện vọng 2.
"Nhà có 2 chị em gái, neo người, mong muốn của bố mẹ như thế nào thì bạn ấy cũng sẽ cân bằng. Bạn ấy đặt ước mơ của gia đình vào ước mơ của bạn ấy", chị Phương nói.
Tại lễ trao bằng tốt nghiệp, Nguyễn Hoài Ngọc - tân kỹ sư ngành an toàn thông tin - cho biết rất buồn khi ngày nhận bằng tốt nghiệp lại thiếu vắng người bạn thân trong suốt 4 năm đại học.
Bởi trước đó Ngọc và Huế từng dự định nhận bằng tốt nghiệp cùng nhau, sẽ thuê chụp ảnh theo cùng concept, lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa cùng nhau.
Theo Ngọc, ở lớp đại học, Huế là một sinh viên chăm học, hòa đồng, thân thiện, làm bài tập lớn luôn hướng dẫn các bạn tìm tài liệu. Trong cuộc sống, Huế là một người giản dị, luôn nghĩ về gia đình.