Xin đi nhờ bất thành, người đàn ông liều mạng đu lên trực thăng

(Dân trí) - Treo lơ lửng trên trời vì... xin đi nhờ không được, một người đàn ông ở Kenya khiến đám đông tại đám cưới hoảng loạn khi bám vào càng trực thăng đang cất cánh.
Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, sự việc xảy ra vào ngày 13/4, khi một chiếc trực thăng đang chuẩn bị rời khỏi làng Rapogi ở Kenya.
Tờ Telegraph đưa tin, người đàn ông được xác định là Stephen Odhiambo Ouma (28 tuổi). Trước đó, anh đã xin những người trong trực thăng cho tiền và một chuyến đi nhờ, nhưng không được đáp ứng yêu cầu.
Khi trực thăng cất cánh, Ouma bất ngờ bám vào phần càng hạ cánh. Đoạn video do người dân ghi lại cho thấy Ouma treo lơ lửng trên không trung, bám chặt vào trực thăng. Dưới mặt đất, đám đông chứng kiến cảnh tượng này chỉ biết cầu nguyện cho anh được an toàn.
Khi nhận thấy có sự xuất hiện của "hành khách không mời", phi công đã hạ cánh khẩn cấp tại một cánh đồng cách đó không xa.
Ouma cho biết anh rất nhẹ nhõm khi được đưa xuống đất an toàn, vì giữa không trung, anh đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Tuy nhiên, anh không hối hận về hành động của mình, mà khẳng định nếu tiếp tục, anh vẫn có thể hoàn thành chuyến bay 65 phút đến Nairobi mà không gặp khó khăn gì.
Trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương, Ouma nói rằng trải nghiệm lần này khiến anh cảm thấy rất phấn khích. Anh cho biết bình thường chỉ đi lại bằng lừa nên việc được bay trên trực thăng là một khoảnh khắc đáng nhớ trong đời.
Sự việc xảy ra tại đám cưới của ca sĩ Prince Indah ở Migori (Kenya). Đây được gọi là "sự kiện xã hội của năm" tại Kenya bởi quy mô hoành tráng. Tiệc cưới được tổ chức công phu với trực thăng, xe SUV, thảm đỏ, trang sức mạ vàng, thu hút sự chú ý lớn của truyền thông và dư luận.
Prince Indah là ngôi sao hàng đầu ở Kenya trong dòng nhạc dân gian Ohangla.
Ngay sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát đã bắt giữ Ouma tại nhà riêng. Theo lực lượng chức năng, anh sẽ bị truy tố vì hành vi liều lĩnh, gây nguy hiểm cho tính mạng của chính mình và người trên trực thăng.
Chỉ huy cảnh sát Enrico Lyomu cho biết: "Sau sự cố, chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm. Anh ta cố gắng trốn thoát và rất hung dữ, nhưng chúng tôi đã bắt được anh ta. Anh ta sẽ phải đối mặt với các cáo buộc vì hành vi liều lĩnh, gây nguy hiểm cho bản thân và người khác".
Lyomu cũng cảnh báo mọi người không nên thử những trò mạo hiểm như vậy, đặc biệt là khi trực thăng đang trở nên phổ biến trong các sự kiện nông thôn.