Xem tổng duyệt, bến Bạch Đằng không còn chỗ trống từ 6h sáng

Tại bến Bạch Đằng nơi bố trí trận địa pháo lễ và có tầm nhìn tốt để thấy máy bay trực thăng, tiêm kích, người dân cũng tập trung từ rất sớm. Tại đây hầu như không còn vị trí trống từ 6h sáng.
Theo kế hoạch, 3h sáng nay cơ quan chức năng sẽ phong tỏa một số tuyến đường quanh trục Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) để chuẩn bị cho lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành nhưng thực tế từ lúc 2h, công tác này đã được thực hiện.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online lúc 2h30 ngày 27-4, một số tuyến đường ở trung tâm TP.HCM đã bị tạm khóa để chuẩn bị cho buổi Tổng duyệt diễu binh diễu hành. Lực lượng chức năng nỗ lực điều tiết giao thông.
Ở thời điểm này, hàng ngàn người dân từ các tỉnh, thành trên cả nước đã có mặt, tập trung đông đúc từ rất sớm dọc hai bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu, Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng... để chờ tận mắt xem các khối quân đội, công an diễu binh, diễu hành.
Tất cả các khu vực dọc hai bên đường Lê Duẩn đã bị phong tỏa, người dân không được đi xe máy, ôtô vào, kể cả đi bộ.
Từ 2h sáng, thương binh Nguyễn Hữu Thoại đã có mặt tại đường Võ Văn Tần với mong muốn được tận mắt xem diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Ông Thoại đến TP.HCM với đôi chân không còn lành lặn, ông là chiến sĩ tham gia đoàn quân giải phóng miền Nam. Ông kể từ ngày 25-4, ông từ Quảng Bình một mình TP.HCM. Ông đã xem các buổi sơ duyệt trước đó.
Ông Thoại bày tỏ niềm vui, tự hào tự hào khi non sông, đất nước đã 50 năm thống nhất và phát triển.
Trong giờ phút này, ông không ngừng nhớ về những người đồng đội cũ. Ông kể giai đoạn 1971-1975, miền Nam bước vào giai đoạn chiến đấu ác liệt nhất.
"Đến Nha Trang, tôi bị thương phải bỏ một chân, nhiều đồng đội cũng đã hi sinh. Cuộc chiến tranh nào cũng có khó khăn, ác liệt. Thành quả ngày hôm nay thật đáng tự hào. Chúng ta luôn biết ơn sự hi sinh xương máu của bao đồng bào, đồng chí", ông Thoại xúc động chia sẻ.
Chị Thảo (37 tuổi, ngụ Bình Phước) chia sẻ, chị đã bắt xe khách từ quê lên TP.HCM để kịp chuẩn bị xem buổi tổng duyệt diễu binh.
"50 năm mới có một dịp lễ lớn thế này, nên tôi cùng con gái và bạn bè quyết định thức trắng đêm để tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh", chị Thảo nói.
Cùng chung tâm trạng, anh Minh Hiếu (23 tuổi) cho biết sẽ ở lại trung tâm TP.HCM xuyên đêm để đón đoàn xe diễu binh, vì lo ngại một số tuyến đường sẽ sớm bị phong tỏa.
"Mấy hôm nay mình rất háo hức, đã chờ đợi cả tuần để được cùng bạn bè hòa mình vào không khí diễu binh tối thứ Bảy. Tuổi Trẻ mà, phải sống hết mình với ngày lễ lớn", anh Hiếu chia sẻ.
4h sáng, trung tâm TP.HCM càng đông đúc. Các ngã tư và tuyến đường trung tâm kín người chờ đợi. Tại khu vực sân khâu chính công tác kiểm tra an ninh đang được triển khai. Các lực lượng đang kiểm tra từng khâu để buổi Tổng duyệt được diễn ra hoàn hảo.
Tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm lúc 4h30 các khối đi cũng bắt đầu vào vị trí. Người dân hai bên đường hò reo, đập tay cùng các chiến sĩ. Cờ đỏ sao vàng tung bay, niềm vui lan tỏa khắp trung tâm TP.HCM.
5h35, nhiều khách mời, người tham dự bắt đầu có mặt. Khâu kiểm tra an ninh cho buổi Tổng duyệt được triển khai kỹ lưỡng. An ninh thắt chặt tại khu vực sân khấu chính trước Hội trường Thống Nhất.
Trên các tòa nhà cao tầng, lực lượng an ninh được bố trí khá đông. Tại sân thượng tòa nhà Diamond, tổ chỉ huy bay cũng được đặt để chuẩn bị cho màn trình diễn máy bay trực thăng, tiêm kích vào sáng nay.
Tại bến Bạch Đằng, nơi bố trí trận địa pháo lễ và có tầm nhìn tốt để thấy máy bay, tiêm kích, người dân cũng tập trung từ rất sớm. Tại đây hầu như không còn vị trí trống từ 6h sáng.
Gia đình anh Lê Đức Quy, quận Bình Tân nói: "Chúng tôi đến khu vực công viên bến Bạch Đằng từ rất sớm để mong muốn tìm được vị trí đẹp xem pháo và trực thăng. Tôi chọn đi hôm tổng duyệt vì ngày 30-4 gia đình có việc nên không thể đi xem được".