Xe cấp cứu hú còi, chở khách du lịch đi chụp ảnh ở Trung Quốc

![]() |
Cảnh sát xử phạt tài xế xe cấp cứu chở du khách chụp ảnh ở điểm du lịch. Ảnh: 163.com |
Ngày 12/5, một du khách người Sơn Đông (Trung Quốc) ghi lại cảnh chiếc xe cấp cứu hú còi, bật đèn ưu tiên xin vượt rồi dừng lại ở một điểm check-in nổi tiếng trên tuyến đường vào huyện Medog (Tây Tạng).
Trước khi tuyến đường này được hoàn thiện vào năm 2013, Medog được mệnh danh là "huyện không có đường bộ cuối cùng của Trung Quốc" do điều kiện địa chất phức tạp.
Theo người đăng tải clip, vào ngày xảy ra sự việc, chỉ các phương tiện mang biển số chẵn mới được phép lưu thông theo hướng vào Medog do điều kiện đường sá khó khăn.
Khi nhóm du khách đang di chuyển trên tuyến đường dài 117 km nối nội địa Trung Quốc với huyện vùng sâu này, họ nghe thấy tiếng còi cứu thương vang lên từ phía sau, SCMP đưa tin.
Chiếc xe bật đèn và hú còi inh ỏi, buộc họ phải tấp vào lề nhường đường. Tuy nhiên, không lâu sau, họ phát hiện xe cấp cứu này lại dừng tại một điểm du lịch nổi tiếng để các hành khách xuống xe chụp ảnh.
Sau khi tiếp tục hành trình, nhóm du khách lại nghe tiếng còi hú từ phía sau từ chiếc xe cứu thương đó. Lần này, do đường hẹp và lượng xe đông, họ không thể nhường đường ngay.
Còi cứu thương tiếp tục rú không dứt khiến nhóm quyết định yêu cầu xe dừng lại để đối chất.
![]() |
Tài xế xe cấp cứu khẳng định chỉ có cảnh sát mới có thể ngăn anh ta sử dụng đèn nháy và còi báo động. Ảnh: 163.com. |
Chiếc xe mang biển kiểm soát đăng ký tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, cách Tây Tạng hàng nghìn km.
Một người đàn ông từ trên xe bước xuống, to tiếng với nhóm du khách, khẳng định "chỉ cảnh sát mới có quyền cấm tôi bật còi" và thách thức họ gọi công an.
Cảnh sát giao thông sau đó đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu tài xế tắt còi, xử phạt hành chính 200 nhân dân tệ (khoảng 28 USD). Một ngày sau vụ việc, Ủy ban Y tế thành phố Tam Á thông báo tạm đình chỉ hoạt động đơn vị quản lý chiếc xe, là Công ty Hiệp hội Y tế Hàng không Phương Đông (Orient Air Medical Association), một doanh nghiệp y tế tư nhân chuyên cung cấp dịch vụ cấp cứu có thu phí. Cơ quan này cũng yêu cầu công ty rà soát, phổ biến lại quy định vận hành xe cứu thương cho toàn bộ nhân viên. Được biết, chiếc xe được công ty điều đến Tây Tạng để phục vụ lâu dài trong việc vận chuyển bệnh nhân. Tuy nhiên, theo quy định tại Trung Quốc, cá nhân hoặc tổ chức không thuộc ngành y tế công lập không được phép mua hoặc vận hành xe cứu thương. Sự việc tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về tính hợp pháp và đạo đức trong hoạt động của các xe cứu thương tư nhân tại Trung Quốc."Phải xử lý nghiêm hành vi lạm dụng quyền ưu tiên của xe cứu thương", một người dùng mạng bức xúc.Trong khi đó, một tài xế xe cấp cứu khác chia sẻ: "Ngay cả khi kẹt xe, chúng tôi cũng tắt còi để không gây ảnh hưởng đến người đi đường". Medog được mệnh danh là "huyện không có đường bộ cuối cùng của Trung Quốc" do điều kiện địa chất phức tạp, đường sá khó khăn. Ảnh: 163.com. Trước đó, một tài xế xe cứu thương tư cũng bị tố cáo cố tình lái chậm nhằm ép gia đình bệnh nhân trả thêm tiền. Luật sư Fu Jian tại Công ty luật Henan Zejin cho biết việc vận hành xe cứu thương tư nhân là không hợp pháp và có thể bị xử lý pháp lý nếu gây ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Một số nhân viên y tế nói với hãng truyền thông đại lục Tide News rằng nhiều bệnh nhân phải sử dụng xe cứu thương tư nhân, đặc biệt trong những trường hợp cần chuyển đến một bệnh viện khác ở một thành phố hoặc tỉnh khác, vì xe cứu thương hợp pháp thường không cung cấp dịch vụ như vậy.Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'