Xây nhà ăn cho học sinh trường vùng biên cương

Một nhóm giáo viên đã về hưu và học trò cũ từ Lâm Đồng đến các điểm trường của tỉnh Cao Bằng xây nhà ăn, bếp... cho học sinh.
Trung tuần tháng 4. 2025, một nhóm giáo viên về hưu và học trò cũ ở Bảo Lộc, Lâm Đồng vượt hơn 1.900 km để đến thăm 7 điểm trường thuộc Trường tiểu học Lý Bôn, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.
7 điểm trường này nằm trên núi cao, đi lại khó khăn ở Phiêng Pẻn, Khuổi Bon, Tổng Ác, Khuổi Vin, Pác Ruộc, Nà Khuông. Nhiều nơi trên núi người dân không có nguồn nước sinh hoạt, mùa khô phải chở từng can nước từ dưới sông suối lên. Một vài nơi, điện sinh hoạt cũng chưa có. Nhiều học sinh tiểu học nơi đây nhà ở xa trường, có em ở cách trường 5 – 7 km nên đem theo cơm ăn trưa để học tiếp buổi chiều.
Với nguồn kinh phí của một số nhà hảo tâm, anh Nguyễn Thành Trung, người phụ trách nhóm, cùng các thành viên qua gần 2 tuần làm việc, đã xây dựng được 3 căn nhà ăn cho các điểm trường ở Tổng Ác, Khuổi Bon và Phiêng Pẻn để học sinh tiểu học nhà xa trường có chỗ ngồi ăn cơm trưa thoáng mát. Trong đó điểm trường Phiêng Pẻn có thêm bếp nấu ăn và nhà kho. Ngoài ra, các điểm trường tiểu học khác còn được nhóm trang bị 45 bàn, 190 ghế nhựa, 120 cặp lồng inox.
Điểm trường Khuổi Bon được tặng một tủ mát để đựng thực phẩm. Một điểm trường mầm non Khuổi Bon ở gần đấy cũng được tặng 1 tivi 43 inch, một máy lọc nước tạo kiềm.
Điểm trường Nà Khuông, cách xa trường chính 17 km, chưa có điện nên đã được nhóm thiện nguyện giúp hệ thống điện năng lượng mặt trời đủ để giáo viên sử dụng máy vi tính soạn bài, dùng quạt và để thắp sáng…
Ngoài ra, các thành viên của nhóm còn vẽ trang trí 20 bức tranh tường, chủ đề học tập, lao động, sinh hoạt… cho 5 điểm trường. Những bức tranh tường này đã giúp cho khuôn viên các điểm trường tươi vui, sống động hơn. Các thầy cô và nhất là các học sinh rất thích thú.
Tổng kinh phí cho các hoạt động tại Lý Bôn là hơn 200.000.000 đồng. Số tiền này do các nhà hảo tâm giúp đỡ.
Anh Nguyễn Thành Trung cho biết: ”Chúng tôi chuyển những mong ước của các nhà hảo tâm thành hiện thực bằng cách tổ chức chương trình này. Đây như một chiếc cầu nối nhằm chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của các thầy cô và các em học sinh nơi biên cương Tổ quốc".
Cô Hoàng Thị Thanh, giáo viên phụ trách điểm trường Phiêng Pẻn, đã cảm động chia sẻ: “Được các nhà hảo tâm giúp đỡ, các cháu học sinh có nơi ăn trưa tươm tất, có bàn ghế ngồi hẳn hoi. Các cháu có cặp lồng đựng cơm cho bữa trưa, không phải gói bằng lá chuối hay túi ny lông nữa…’’.