'Xây cửa bé, cầu thang hẹp vì gia chủ tuổi chuột'

"Tôi có một cô bạn thân. Vừa rồi, bạn mời tôi tới thăm nhà mới xây. Tới nơi, tôi giật mình khi thấy cửa nhà bé xíu, đi ra đi vào vô cùng bất tiện, lại làm xấu cả cái nhà dù mặt tiền không hề quá nhỏ. Tôi hỏi bạn: "Sao lại làm cái cửa ra vào kỳ vậy?". Bạn chỉ cười và tiếp tục dẫn tôi đi xem nhà. Hóa ra, không chỉ mỗi cửa mà nguyên căn nhà đều được thiết kế xây dựng theo kiểu cơi nới, mất cân xứng, cầu thang chật hẹp, nói chung rất kỳ dị. Bạn kể, căn nhà này là do mẹ bạn nhờ thầy phong thủy xem và thuê người không có chuyên môn về làm theo cho rẻ. Thầy phán vì mẹ bạn tuổi chuột, nên không được làm cửa to, cầu thang rộng. Tôi nghe mà ngán ngẩm".
Đó là chia sẻ của độc giả Suzy Apple xung quanh câu chuyện làm nhà theo thầy phong thủy. Niềm tin vào phong thủy khá phổ biến tại Việt Nam. Dù chưa có thống kê hay khảo sát nào về lĩnh vực này, nhiều người Việt vẫn xem trọng vai trò của phong thủy mỗi khi xây sửa nhà cửa. Nhưng cũng vì thế, không ít công trình rơi vào thế "cười ra nước mắt" vì phong thủy. Nhiều chủ nhà chấp nhận làm cửa xéo, phá vỡ bố cục kiến trúc chỉ để quay về hướng "tốt cho gia chủ". Một số người còn sẵn sàng bỏ trống cả góc nhà nếu thầy phong thủy nói "không được dùng"...
Cũng chứng kiến trường hợp dở khóc dở cười vì nghe lời thầy phong thủy, bạn đọc Phạm Hải Bình bình luận: "Tôi biết một gia đình chỉ vì tin theo thầy phong thủy mà xây cầu thang chỉ rộng có 40 cm. Phía thi công khuyên kiểu gì chủ nhà cũng nhất quyết không nghe. Đến lúc đưa vào sử dụng, cái cầu thang trông không khác gì đường một chiều: người xuống phải chờ người lên. Cuối cùng, không chịu nổi bất tiện, người đó phải đập cầu thang đi để làm lại cho rộng ra, mất gần 200 triệu đồng. Tôi thật không hiểu nổi, ở thế kỷ 21, thời đại 4.0 rồi mà sao vẫn còn quá nhiều người mù quáng như vậy?".
>> Xây cầu thang chỉ rộng 40 cm vì theo lời thầy phong thủy
"Nói về chuyện xây nhà theo lời thầy phong thủy, tôi còn chứng kiến nhà kia xây mặt bếp với chiều cao tính từ đất lên chỉ vỏn vẹn có 70 cm. Thế là, cứ mỗi lần nấu ăn, người nhà họ lại phải cúi còng lưng xuống, trông rất khổ sở", độc giả Hùng Phương nói thêm.
Bạn đọc Lecuonghtd kể lại câu chuyện của bản thân: "Tôi có ông chú bên nhà vợ, cũng hay xem phong thủy, hay kiêng cữ các kiểu. Mỗi năm, đến nhà chú chơi, tôi lại thấy nhiều sự khác biệt: từ cái cửa ra vào năm nay xây chỗ này nhưng năm sau đã bịt đi để đục chỗ khác; đến cái giường ngủ cũng không phải ngoại lệ khi bị xoay lung tung cả. Thú thực, tôi chưa thấy việc đó đem lại gì tốt đẹp cho nhà chú cả, chỉ thấy toàn chuyện phức tạp phát sinh, làm xào xáo sinh hoạt cả gia đình".
Bàn về câu chuyện phong thủy dưới góc độ khách quan hơn, độc giả Ndgloc kết lại: "Phong thủy là thuận theo tự nhiên, để hạn chế, chống lại mọi sự vận hành của gió và nước. Nhiều người không hiểu nên thành ra có xu hướng mê tín. Thầy phong thủy khuyên hướng giường ngủ không nên 'đầu hướng Đông, chân hướng Tây', nghĩa là luồng từ trường trái đất đi theo hướng Nam đến hướng Bắc, nằm ngủ như thế là bị từ trường cắt qua thân thể về lâu dài sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Ai thể lực kém có thể sinh bệnh. Đó là khoa học của phong thủy.
Tuy nhiên, nhiều người mù quáng khi tin theo phong thủy đến mức trong một phòng ngủ nhưng chồng đòi nằm hướng của chồng, vợ muốn nằm hướng của vợ, nghe là đã thấy không có hạnh phúc rồi. Như vậy, chẳng khác nào theo phong thủy mà phá vỡ hạnh phúc gia đình hay sao? Xây tổ ấm để sống hạnh phúc chứ ai xây để chia phe, chia tay? Tôi thấy những trường hợp như thế mà ngao ngán".
Lê Phạm tổng hợp