Nhảy đến nội dung

Xác ướp Công chúa Ba Tư: Vụ lừa đảo khảo cổ chấn động nhất lịch sử hiện đại, sự thật phía sau vô cùng tàn nhẫn

Ban đầu, phát hiện này đã thu hút sự chú ý của truyền thông toàn cầu và UNESCO.

Tại Pakistan, năm 2000, một thông tin chấn động đã làm rung chuyển giới khảo cổ học toàn cầu: Phát hiện một xác ướp 2600 năm tuổi tại Kharan, Balochistan.

Giới chức Pakistan tự hào tuyên bố đây là di thể của Công chúa Rhodugune, con gái quốc vương Ba Tư Xerxes Đệ Nhất, được ướp xác theo phong tục Ai Cập do liên hôn chính trị hoặc thân phận con tin. Niềm tự hào này nhanh chóng biến thành cuộc tranh chấp ngoại giao căng thẳng khi Iran đòi lại xác ướp, thậm chí phiến quân Taliban cũng nhảy vào gây sự.

Tuy nhiên, sự thật phía sau cái xác được cho là "Công chúa Ba Tư" lại là một bi kịch tàn nhẫn và vụ lừa đảo quy mô lớn.

Sự xuất hiện bất thường của “Công chúa Ba Tư”

Trong khi Ai Cập nổi tiếng với nghệ thuật ướp xác, và các nền văn minh khác như Trung Quốc, Philippines, Mexico cũng có những xác ướp độc đáo, thì Pakistan không hề có phong tục này. Ngay cả Iran, quốc gia láng giềng, cũng chỉ có các xác ướp muối tự nhiên.

Thế nhưng, vào thế kỷ 21, Pakistan bỗng nhiên tuyên bố phát hiện một xác ướp cổ đại. Người đàn ông tên Sharif Shah Bakhi, một cư dân Pakistan gốc Iran, tình cờ tìm thấy một chiếc quan tài lộ ra sau một trận động đất. Bên trong là một xác ướp.

Thay vì báo chính quyền, Bakhi lại giao xác ướp cho Wali Mohammed Reeki, một con buôn chợ đen. Reeki cùng Ali Akbar đã quay video và rao bán xác ướp trên mạng trực tuyến bất hợp pháp với giá 11 triệu USD.

Từ niềm tự hào đến cuộc lừa đảo

Tháng 10/2000, cảnh sát Pakistan phát hiện đoạn clip rao bán và nhanh chóng bắt giữ Akbar. Dựa trên lời khai của hắn, họ tìm thấy xác ướp tại nhà Reeki. Sau khi xác ướp được đưa về Bảo tàng Quốc gia Pakistan ở Karachi, các nhà nghiên cứu đã nhanh chóng xác định niên đại và công bố đó là xác ướp 2600 năm tuổi của Công chúa Rhodugune.

Thông tin này gây chấn động toàn cầu. UNESCO cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc. Tuy nhiên, Iran bất ngờ đòi Pakistan trao trả xác ướp, lập luận rằng Vương triều Ba Tư là một phần lịch sử của họ. Khi Pakistan từ chối, Iran kiện lên UNESCO. Thậm chí, phiến quân Taliban ở Afghanistan cũng nhảy vào, yêu cầu Pakistan giao nộp Rhodugune cho họ.

Để xoa dịu tình hình, Pakistan đồng ý cho các nhà khoa học và khảo cổ Iran tiếp cận và hợp tác nghiên cứu xác ướp.

Ngay khi tiếp cận chiếc quan tài, nhóm nghiên cứu Iran đã nghi ngờ. Chiếc quan tài có những dấu vết bút chì, một vật liệu mãi đến cuối thế kỷ 18 mới xuất hiện ở châu Âu. Phân tích mảnh gỗ từ quan tài cho thấy niên đại của nó chỉ khoảng 250 năm – kém xa so với thời điểm Công chúa Rhodugune tạ thế hơn 2000 năm.

Niềm hy vọng mong manh rằng chỉ chiếc quan tài là giả, còn xác ướp bên trong vẫn thật cũng nhanh chóng tan biến. Khi gỡ lớp băng quấn, các nhà khoa học bàng hoàng phát hiện đó là thi thể của một phụ nữ trẻ bị giết và biến thành xác ướp trong thập niên 1990.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân khoảng 20-25 tuổi, có phần xương hộp sọ và cột sống bị tổn thương nghiêm trọng. Hung thủ có khả năng đã sát hại cô bằng vật cùn rồi giả làm xác ướp cổ đại để trục lợi. Một giả thuyết khác là cô bị sát hại, phi tang trước, sau đó lại bị kẻ khác đào lên và biến thành xác ướp.

Vỡ lẽ vụ lừa đảo kinh hoàng này, cảnh sát Pakistan quay lại Balochistan để bắt Bakhi, nhưng hắn đã cao chạy xa bay. "Xác ướp Công chúa Ba Tư" cuối cùng chỉ là một vụ lừa đảo khảo cổ vô nhân tính, một bi kịch đau lòng của một sinh mạng bị sát hại và lạm dụng thi thể.

Đến nay, Pakistan vẫn truy nã Bakhi và điều tra kẻ sát nhân cùng những kẻ đứng sau vụ giả mạo xác ướp Rhodugune, nhưng vẫn chưa có kết quả khả quan nào. Vụ án này là lời nhắc nhở rùng mình về mặt tối của thế giới cổ vật và những bi kịch ẩn chứa đằng sau những món đồ được cho là "báu vật lịch sử".

Nguồn: Grunge

 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn