Xả súng tại tòa nhà cao tầng ở New York, 5 người chết

Tiếng súng vang lên vào khoảng 18h ngày 28/7 (5h hôm nay giờ Hà Nội) sau khi người đàn ông mang theo súng trường xông vào tòa nhà cao tầng trên đại lộ Park Avenue, nơi đặt nhiều văn phòng và cũng thu hút nhiều du khách. Hàng trăm cảnh sát, một số trực thăng và một máy bay không người lái đã được triển khai đến hiện trường sau đó.
"4 người, trong đó có một cảnh sát không làm nhiệm vụ vào thời điểm đó, đã thiệt mạng. Nghi phạm cũng đã chết sau khi nổ súng tự gây thương tích", nguồn tin hành pháp cho hay.
Hình ảnh do truyền thông Mỹ công bố cho thấy người đàn ông đeo kính râm, mặc áo khoác tối màu, xách theo khẩu súng trường đi vào tòa nhà.
Theo ủy viên cảnh sát thành phố New York Jessica Tisch, video từ camera giám sát cho thấy người đàn ông bước vào sảnh tòa nhà và lập tức nổ súng về phía một cảnh sát cùng những người khác. Nghi phạm đến khu vực thang máy và bắn nhân viên bảo vệ, sau đó lên tầng 33, bắn một người khác trước khi tự nổ súng vào ngực mình.
"Một phụ nữ ra khỏi thang máy và nghi phạm để cô ấy đi qua", bà Tisch cho hay.
Hung khí được sử dụng trong vụ tấn công là súng trường M4. Cảnh sát đã khám xét xe của nghi phạm và tìm thấy một khẩu súng ngắn đã nạp đạn, một hộp đựng súng trường, đạn, thuốc được kê theo đơn cùng nhiều thứ khác.
Các nguồn tin nói rằng nghi phạm là Shane Tamura, 27 tuổi, đến từ thành phố Las Vegas ở bang Nevada. Cảnh sát đã tìm thấy giấy tờ tùy thân trên thi thể Tamura, trong đó có giấy phép sử dụng súng. Giới chức xác định Tamura hành động đơn độc.
Sở cảnh sát New York, được sự hỗ trợ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), đang điều tra động cơ vụ xả súng. Nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần.
Một nhân chứng cho biết nghi phạm đã di chuyển từ tầng này sang tầng khác trong tòa nhà, khi nhân viên văn phòng chuẩn bị tan làm.
Jessica Chen nói rằng cô đang xem thuyết trình cùng hàng chục người ở tầng hai thì "nghe thấy nhiều tiếng súng nổ liên tiếp từ tầng một". Họ chạy vào phòng họp và dùng bàn chặn cửa. "Chúng tôi rất sợ hãi", Chen cho hay, thêm rằng lúc đó cô đã nhắn tin cho bố mẹ để nói yêu họ.
Đây là vụ xả súng thứ 254 tại Mỹ trong năm nay, theo dữ liệu từ Gun Violence Archive, tổ chức phi lợi nhuận theo dõi bạo lực liên quan đến súng đạn. Theo định nghĩa của tổ chức này, một vụ nổ súng được gọi là xả súng khi có ít nhất 4 người thương vong, không tính kẻ tấn công.
Huyền Lê (Theo AFP, AP, CNN)