Nhảy đến nội dung
 

Vừa ra đời đã bị cho vào túi nylon vứt trong toilet, 41 năm sau vẫn đi tìm mẹ đẻ

Bị mẹ bỏ rơi khi vừa lọt lòng tại một nhà vệ sinh công cộng, dù cha mẹ nuôi rất yêu thương, người đàn ông 41 tuổi vẫn luôn ấp ủ khát vọng tìm người sinh ra mình.

Jon Scarlett-Phillips (41 tuổi) đang làm đầu bếp tại vùng Wiltshire, Anh. Vào tháng 9/1984, khi vừa ra đời, anh bị mẹ ruột bỏ lại trong túi nylon tại nhà vệ sinh ở bãi đỗ xe thị trấn Milton Keynes, cách London khoảng 50km.

Jon bị bỏ rơi trong tình trạng chỉ cuốn một chiếc chăn mỏng; nhau thai vẫn còn nguyên vẹn.

May mắn, đúng lúc đó có ba người khách đi ngang qua nhà vệ sinh và phát hiện chiếc túi nylon đựng em bé còn đỏ hỏn. Họ lập tức gọi cứu hộ.

"Tôi đã được ba người phụ nữ tìm thấy. Tôi rất biết ơn họ vì họ đã cứu mạng tôi", Jon chia sẻ.

Sau đó, Jon được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Cha mẹ nuôi - John và Marilyn - cùng chị gái Debbie coi anh là một thành viên thực sự của gia đình và hết mực yêu thương. Tuy vậy, Jon vẫn luôn biết mình là con nuôi và điều này đem đến cho cậu bé nỗi buồn khó nguôi ngoai.

Khi Jon lên 15 tuổi, mẹ nuôi bị tai nạn giao thông và tổn thương não nghiêm trọng. Biến cố này khiến các vấn đề tâm lý của anh ngày càng nặng. "Tôi gặp vấn đề về cách kiểm soát sự tức giận cùng cảm giác trống rỗng. Khi tâm trạng tồi tệ, tôi không biết làm cách nào để cải thiện tình trạng này" , Jon chia sẻ.

Sau vụ tai nạn của mẹ nuôi, Jon dần mất kiểm soát. Anh bắt đầu lạm dụng chất gây nghiện. Trong một lần suýt mất mạng do dùng thuốc quá liều khi 18 tuổi, anh không bao giờ động đến ma túy nữa.

Giờ đây, Jon là đầu bếp thành công, có vợ và cậu con trai 17 tuổi. Sau nhiều lần cân nhắc, anh quyết định đăng ký tham gia chương trình truyền hình giúp con nuôi tìm kiếm cha mẹ ruột. Jon cho biết đây là quyết định đầy khó khăn.

"Trong một thời gian rất dài, tôi không muốn tìm kiếm mẹ ruột. Thật khó để đối mặt với bà. Thế nhưng câu hỏi 'tại sao mẹ lại làm vậy với mình?' vẫn luôn khiến tôi dằn vặt", anh bộc bạch.

Thông qua sự giúp đỡ của chương trình, Jon có cuộc gặp gỡ đầy xúc động với 2 người em gái cùng mẹ khác cha và biết được rằng khi bỏ rơi anh, mẹ chỉ mới 20 tuổi. Đến nay, mẹ anh đã 60 tuổi và đang mắc bệnh nan y. Vì vậy, bà không đủ sức khỏe đến buổi đoàn tụ.

"Xin chào, rất vui được gặp các em", Jon nói khi ôm 2 em gái của mình. Khi nhận được quà và thư của các em gái, anh vô cùng xúc động.

"Em luôn muốn có một người anh trai", một em gái Jon nói. Và Jon đáp lại: "Được rồi, giờ các em đã có một người anh và anh sẽ không bao giờ đi đâu nữa".

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn