“Vua bãi rác” Võ Hoài Nam kể sự cố máy bay thót tim hơn 2 thập kỷ trước

(Dân trí) - Sau 23 năm kể từ ngày “Vua bãi rác” công chiếu, NSƯT Võ Hoài Nam lần đầu chia sẻ cảnh quay thót tim, nhớ đời với chiếc máy bay trực thăng trong phim.
Sự cố thót tim, suýt gặp tai nạn với máy bay trực thăng
Bộ phim Vua bãi rác kể về những số phận dưới đáy xã hội, từ các ngả khác nhau quần tụ về bãi rác, hình thành một cộng đồng với niềm vui, nỗi buồn.
Nhân vật chính là Trọng (do NSƯT Võ Hoài Nam thủ vai) - một đại ca bãi rác và Thủy - cô gái bán hoa chuối dạo (do diễn viên Bích Ngọc đóng).
Do mẹ ốm nặng không có tiền mua thuốc, nghe theo lời bố nuôi, Thủy đã phải bán mình. Người khách đầu tiên của Thủy chính là Trọng. Khi chứng kiến cuộc ngã giá rẻ mạt của bà chủ với cô, Trọng đã đem lòng thương và đưa Thủy về sống ở bãi rác.
Tình yêu của họ gắn kết với cộng đồng nghèo khổ nơi đây. Để giữ được tình yêu, Trọng ngày càng hướng thiện, vươn tới cái đẹp.
Tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn phát hành năm 2002 không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp NSƯT Võ Hoài Nam mà còn lưu giữ những ký ức hậu trường khó quên.
Ngay khi ra mắt, bộ phim nhanh chóng gây tiếng vang trong và ngoài nước nhờ cách tiếp cận gai góc, chân thực về số phận những con người ở đáy xã hội.
Vai diễn Trọng - một đại ca bãi rác - giúp Võ Hoài Nam ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, đến mức cái tên “vua bãi rác” từ đó gắn liền với hình ảnh của anh.
Xuất hiện trong chương trình Cine 7 - Ký ức phim Việt phát sóng mới đây, Võ Hoài Nam tiết lộ rằng, anh hoàn toàn không biết mình đã được “ấn định” cho vai Trọng từ trước.
“Đạo diễn đăng báo rằng tôi sẽ đóng vai Trọng mà chưa hề hỏi trước. Nhưng khi tôi đọc kịch bản, tôi nhận lời ngay, vì nhân vật ấy... giống tôi quá!”, nam nghệ sĩ cười chia sẻ.
Anh thừa nhận rằng, trong nhân vật Trọng hội tụ nhiều mảng tính cách đối lập: Bụi bặm, giang hồ, cáu kỉnh nhưng cũng biết yêu thương, bao dung khi gặp đúng người phụ nữ. Chính sự đồng điệu đó khiến Võ Hoài Nam như được sống thật trong vai diễn.
Trong Vua bãi rác, có một phân cảnh đặc biệt mô tả “đám cưới trong mơ” giữa Trọng và Thủy - cô gái bán hoa chuối dạo mà Trọng đem lòng yêu thương và đưa về sống cùng tại bãi rác.
Để tạo hiệu ứng thị giác độc đáo, đạo diễn quyết định dùng trực thăng thật để thực hiện cảnh quay từ trên cao - một điều không thường thấy trong các phim điện ảnh Việt thời điểm đầu những năm 2000. Vì tiền không có nhiều nên cảnh này chỉ được phép quay một lần. Thế nhưng, mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ.
NSƯT Võ Hoài Nam hồi tưởng: “Hôm đó tôi cùng bé Ngọc - bạn diễn vào vai Thủy - lên chiếc trực thăng bay từ Gia Lâm đến bãi rác.
Nhìn máy bay cũ kỹ quá, dù chẳng có kinh nghiệm gì, tôi vẫn linh cảm có chuyện chẳng lành, nên đã nhắc anh phi công rằng, không nên bay quá cao, chỉ nên lượn thấp để đảm bảo an toàn cho đoàn và các diễn viên quần chúng.
Cảnh quay đẹp, diễn ra trong không khí sôi động. Những diễn viên quần chúng vào vai người dân sống tại bãi rác ùa ra chào đón chúng tôi, tung lông gà, lông vịt lên trời để tạo không gian náo nhiệt, dân dã cho “đám cưới giữa bãi rác””.
Võ Hoài Nam kể rằng, khi quay đến cảnh mọi người lên xe jeep đi về, chiếc trực thăng bất ngờ... chết máy. Lý do là cánh quạt vướng quá nhiều lông gà khiến động cơ bị kẹt, máy bay không thể tiếp tục hoạt động.
“Phải 3 ngày sau mới sửa được. Nếu chẳng may máy bay đang ở trên cao mà hút phải lông gà trên đấy có phải mình chết không", NSƯT Võ Hoài Nam hài hước nói.
Cảnh quay “đám cưới giữa bãi rác” cuối cùng vẫn lên phim một cách trọn vẹn, đẹp mắt. Nhưng với những người trong cuộc, khoảnh khắc đó là kỷ niệm “điên - đời - dữ dội ” không bao giờ quên.
Theo đạo diễn hình ảnh Nguyễn Đức Việt, nếu cảnh quay với trực thăng thất bại, có thể họ đã phải bỏ cả phân đoạn vì không đủ kinh phí để thực hiện lần 2.
Chiếc xe Jeep của Võ Hoài Nam trở thành đạo cụ trong phim
Trong số những đạo cụ tạo nên màu sắc rất “đời” và “bụi” của bộ phim Vua bãi rác, không thể không nhắc tới chiếc xe jeep. Có một chi tiết thú vị mà ít ai biết: Chiếc xe jeep xuất hiện trong phim thực chất là xe cá nhân của NSƯT Võ Hoài Nam.
Chia sẻ trong chương trình, NSƯT Võ Hoài Nam cho biết chiếc xe jeep của anh được đoàn làm phim mượn để sử dụng trong một số cảnh quay - một quyết định bất ngờ nhưng lại mang đến hiệu quả thị giác đầy ấn tượng.
Bởi trong không gian hỗn độn, đầy rác thải và khắc nghiệt của bối cảnh bãi rác ngoại ô, hình ảnh chiếc xe jeep không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn trở thành một phần của chính nhân vật Trọng - người đàn ông sống hoang dã giữa ranh giới của sự nổi loạn và nhân văn.
Chiếc xe bụi bặm góp phần làm nổi bật phong cách sống ngang tàng, phóng khoáng và có phần bất cần của nhân vật.
Võ Hoài Nam tâm sự: “Khi xe của mình xuất hiện trên phim, tôi cảm thấy đó là “một phần máu thịt của nhân vật Trọng”.
Và nhờ sự hiện diện của chiếc xe, nhân vật không chỉ hiện lên sống động trong mắt khán giả mà còn khiến chính tôi cảm thấy gần gũi hơn với vai diễn, như thể mang theo một mảnh đời thật của mình vào từng thước phim vậy”.
Vua bãi rác không chỉ giúp NSƯT Võ Hoài Nam khẳng định tên tuổi mà còn mang về cho anh giải Diễn viên trẻ xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 tổ chức tại Busan (Hàn Quốc). Với anh, đó là một vinh dự bất ngờ, một phần thưởng quý giá cho những nỗ lực âm thầm.
“Thời điểm đó, chỉ có 2 người được trao giải: Tôi và diễn viên Dương Tử Quỳnh. Cho đến bây giờ, ở Việt Nam vẫn chưa ai nhận được giải thưởng tương tự. Với tôi, đó là khoảnh khắc đáng nhớ, cảm giác như những gì mình cống hiến đã được đền đáp xứng đáng”, nam nghệ sĩ chia sẻ.
Anh cũng thẳng thắn cho biết, bản thân chưa bao giờ làm nghề vì danh tiếng hay giải thưởng. “Tôi không đóng phim để nổi tiếng, cũng chẳng nghĩ đến chuyện giải thưởng hay cát-xê bao nhiêu. Đơn giản là được nhận vai thì phải cháy hết mình thôi”, Võ Hoài Nam nói.
Hơn 2 thập kỷ sau, nhìn lại hành trình đã đi qua cùng Vua bãi rác, Võ Hoài Nam vẫn không giấu được xúc động.
Anh bộc bạch: “Đó không chỉ là một bộ phim, một vai diễn. Với tôi, Vua bãi rác là thanh xuân, là máu, là mồ hôi và là một ký ức không thể nào phai. Và nếu được làm lại, tôi vẫn muốn sống thêm một lần nữa giữa bãi rác ấy, để yêu, để nhớ, để diễn hết mình”.