Vụ xe chở học sinh lật ngửa: Nhiều em mắc kẹt, hoảng loạn kêu cứu

(Dân trí) - Sau vụ lật ô tô ở Gia Lai, các học sinh vẫn chưa hết bàng hoàng. Một số nạn nhân bị thương nặng đang được các bác sĩ tích cực điều trị.
Sáng 22/4, kể lại vụ lật xe nghiêm trọng xảy ra tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, em Nguyễn Trương Anh Quốc, học sinh lớp 12A4 Trường THPT Trần Phú, cho biết tài xế đã phanh gấp khiến xe lật nhiều vòng.
Em Quốc cho biết bản thân đã cố gắng bám thanh sắt trên xe và giữ chặt em gái ruột ngồi bên cạnh. Nhiều học sinh bị kẹt và kêu cứu trong tình trạng hoảng loạn.
Em Nguyễn Thị Khánh, học sinh lớp 11 cùng trường, chia sẻ: "Em vừa lên xe khoảng 15 phút thì xe bị lật. Nhiều bạn bị thương nặng, máu chảy rất nhiều. Rất may em chỉ bị thương nhẹ phần cánh tay và vùng đầu".
Theo thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai, trên xe có khoảng 20 học sinh và một tài xế. Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã tiếp nhận cấp cứu 14 học sinh và 1 tài xế. Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai đang điều trị cho 3 học sinh bị thương nặng, trong khi Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị cho 3 học sinh bị thương nhẹ.
Trong số này có em P.N.Q., học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, bị thương nặng với cánh tay phải bị dập nát. Gia đình đang nỗ lực tìm kiếm ngón tay bị đứt lìa của nạn nhân để đưa tới bệnh viện nối lại.
Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ sở y tế khẩn trương tiếp nhận và cấp cứu cho các nạn nhân.
Bác sĩ Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết, các bệnh nhân đã ổn định và không có trường hợp nào nguy kịch.
Tài xế Phan Đình Dư, người điều khiển xe, cho biết xe đã mất lái và bị lật khi đang di chuyển với tốc độ từ 30km/h đến 40km/h. Ông Dư đã cố gắng phanh và lách sang ven đường nhưng không thành công.
Vụ tai nạn đã khiến 21 người trên xe bị thương phải nhập viện (không phải 11 nạn nhân như thông tin ban đầu). Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.