Vụ xả súng tại Đại học Florida: Nghi phạm là con phó cảnh sát trưởng

Một sinh viên 20 tuổi, con trai phó cảnh sát trưởng, đã nổ súng tại Đại học Bang Florida, khiến 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương trước khi bị cảnh sát khống chế.
![]() |
Người dân sơ tán khỏi khuôn viên Đại học Bang Florida (FSU) sau vụ xả súng hàng loạt tại Tallahassee, bang Florida, Mỹ, ngày 17/4. Ảnh: Reuters. |
Vụ xả súng nghiêm trọng vừa xảy ra vào trưa ngày 17/4 (giờ địa phương) tại khuôn viên Đại học Bang Florida (FSU), khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương, theo Reuters.
Đáng chú ý, nghi phạm được xác định là Phoenix Ikner, 20 tuổi, con trai của một phó cảnh sát trưởng hạt Leon, bang Florida. Đối tượng đã bị cảnh sát bắn hạ và bắt giữ tại chỗ.
Theo thông tin từ nhà chức trách, Ikner được cho là sinh viên của FSU, song hai nạn nhân thiệt mạng không thuộc cộng đồng sinh viên. Bốn người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện cùng nghi phạm.
Điều tra ban đầu cho thấy, hung thủ đã sử dụng khẩu súng ngắn từng là vũ khí công vụ của mẹ mình – hiện là phó cảnh sát trưởng hạt Leon. Sau khi rời lực lượng, bà đã mua lại khẩu súng này và sử dụng như tài sản cá nhân.
"Thật không may, con trai bà ấy đã tiếp cận và sử dụng khẩu súng đó. Chúng tôi đã tìm thấy nó tại hiện trường," Cảnh sát trưởng hạt Leon, ông Walter McNeil, thông tin tại cuộc họp báo cùng ngày.
Cảnh sát cũng cho biết, Ikner mang theo cả một khẩu súng trường đến hiện trường vụ án, song chưa rõ liệu vũ khí này có được sử dụng hay không.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h50 trưa, gần khu nhà sinh hoạt sinh viên – nơi thường tập trung đông người. Lực lượng cảnh sát nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và yêu cầu toàn bộ sinh viên, giảng viên trú ẩn tại chỗ để đảm bảo an toàn.
Nhân chứng Max Jenkins, sinh viên của trường, kể lại khoảnh khắc ám ảnh khi đối tượng rời tòa nhà sinh viên và nổ súng liên tiếp từ 4 đến 5 phát: “Anh ta quay đầu bắn về phía một nhân viên bảo trì đang cố hướng dẫn mọi người sơ tán. Chiếc xe điện gần đó còn vết đạn rõ ràng”, Jenkins mô tả trên trang báo Tallahassee Democrat.
Một nhân chứng khác – Chris Pento, người đang đưa các con đi tham quan trường – cho biết gia đình ông có mặt tại nhà sinh hoạt sinh viên khi vụ nổ súng xảy ra. "Người ta bắt đầu la hét và chạy tán loạn. Con gái tôi bị giẫm lên khi cố thoát khỏi đám đông. Cảnh tượng như trong phim, nhưng lại là thật," ông nói với đài truyền hình địa phương WCTV.
Với hơn 42.000 sinh viên, Đại học Bang Florida là một trong những trường công lập lớn nhất nước Mỹ. Vụ việc ngày 17/4 đánh dấu lần thứ hai trong 11 năm, FSU trở thành hiện trường của một vụ xả súng. Trước đó, năm 2014, một cựu sinh viên từng nổ súng trong thư viện chính của trường, khiến hai sinh viên và một nhân viên bị thương.
Tình trạng xả súng tại các trường đại học Mỹ tiếp tục là nỗi ám ảnh kéo dài. Năm 2023, cả Đại học Bang Michigan và Đại học Nevada (Las Vegas) đều chứng kiến những vụ tấn công đẫm máu: ba sinh viên bị giết tại Michigan và ba giảng viên thiệt mạng tại Nevada, trước khi nghi phạm bị tiêu diệt.
Vụ việc tại FSU một lần nữa làm dấy lên lo ngại về an ninh trường học và vấn đề quản lý súng đạn tại Mỹ – nơi các vụ xả súng đã trở thành bi kịch quen thuộc trong đời sống hiện đại.
Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.