Nhảy đến nội dung

Vụ sập mặt cầu vừa khánh thành ở Tây Ninh: Tài xế bàng hoàng kể lại sự việc

Trong vụ sụt lún đường ở Tây Ninh, chiếc ô tô chở bốn người bất ngờ lao xuống "hố tử thần" trên tuyến đường dẫn vào cây cầu vừa thông xe chưa đầy một tháng, tất cả may mắn thoát hiểm.

Trong vụ sụt lún đường ở Tây Ninh, chiếc ô tô chở bốn người bất ngờ lao xuống "hố tử thần" trên tuyến đường dẫn vào cây cầu vừa thông xe chưa đầy một tháng, tất cả may mắn thoát hiểm.

Chiều 11/5, tại sân UBND xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, chiếc Toyota Vios biến dạng cùng hai xe máy hư hỏng nặng là minh chứng cho vụ sụt lún đường nghiêm trọng xảy ra rạng sáng cùng ngày. Anh Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1982, ngụ xã Hòa Hội), người điều khiển chiếc ô tô, vẫn không giấu được vẻ bàng hoàng khi thuật lại khoảnh khắc đối diện hiểm nguy.

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Xe vừa qua cầu Hòa Bình, tới đoạn đường dẫn thì bất ngờ nghe một tiếng 'rầm' rất lớn. Tôi không kịp hiểu chuyện gì, chỉ biết khi định thần lại, xe đã lật ngang, mọi người trên xe đều bất tỉnh," anh Tình kể lại.

Vụ sập mặt cầu vừa khánh thành ở Tây Ninh: Tài xế bàng hoàng kể lại sự việc ảnh 1
Xe ô tô bị biến dạng nghiêm trọng sau khi rơi xuống hố trong vụ sụt lún đường ở Tây Ninh. Ảnh: C.H

Sự cố xảy ra vào khoảng 4h30 sáng, khi anh Tình đang chở người thân gồm bà Nguyễn Thị Hường (71 tuổi), chị Nguyễn Kim Ngọc (36 tuổi) và cháu H.B.Đ (12 tuổi) từ xã Hòa Thạnh về xã Hòa Hội để tiếp tục đi TP.HCM khám bệnh. Chiếc xe đã lao thẳng xuống hố sụt lún sâu trên đường.

"Ngày thường, đoạn đường này có đèn chiếu sáng, nhưng hôm đó đèn lại không hoạt động. Trời tối khiến tôi không thể phát hiện mối nguy phía trước," anh Tình cho biết. Bằng sự bình tĩnh và nỗ lực đáng kể, sau khi tỉnh lại, anh đã đạp cửa xe thoát ra ngoài và cứu những người còn lại. "Khi đó tôi mới nhận ra đường đã bị sụp hoàn toàn, xe chúng tôi nằm ngay miệng hố".

Vụ sập mặt cầu vừa khánh thành ở Tây Ninh: Tài xế bàng hoàng kể lại sự việc ảnh 2
Vụ sụt lún đường ở Tây Ninh, 2 chiếc xe máy khác bị rơi xuống hố cũng biến dạng nghiêm trọng. Ảnh: C.H

Điều đáng mừng là cả bốn người trên xe đều sống sót. Anh Tình chia sẻ: "Đến giờ tôi vẫn thấy khó tin là chúng tôi đã an toàn. Nếu xe chạy nhanh hơn, hoặc rơi vào vị trí sâu hơn, hậu quả có lẽ đã khác".

Ngay sau đó, anh Tình đã liên hệ với công an xã để thông báo sự việc và yêu cầu phong tỏa hiện trường, tránh nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Dù chiếc ô tô mới mua gần 5 tháng bằng hình thức trả góp (mỗi tháng khoảng 6,8 triệu đồng) bị hư hỏng nghiêm trọng, anh Tình vẫn giữ tinh thần lạc quan. Anh nói: "Tài sản mất đi có thể làm lại, nhưng tính mạng con người là quan trọng nhất. Đúng là 'còn người còn của'."

Thông tin từ anh Tình cho biết, bà Nguyễn Thị Hường bị thương nặng nhất, hiện đang được theo dõi tại bệnh viện do sưng hai mắt. Hai hành khách còn lại chỉ bị xây xước nhẹ. Vụ sụt lún cũng khiến hai xe máy khác gặp nạn, may mắn là ba người không bị thương tích nghiêm trọng.

Hiện trường vụ việc là đoạn đường dẫn lên cầu Hòa Bình (xã Hòa Hội), với hố sụt dài khoảng 35m, sâu khoảng 3m. Cầu Hòa Bình nối liền xã Hòa Hội và xã Hòa Thạnh, có tổng vốn đầu tư hơn 37 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Vũ Hoan thi công. Công trình này vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng từ 25/4, sớm hơn kế hoạch ban đầu (tháng 6/2025) khoảng 1,5 tháng để chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam.

Theo đánh giá sơ bộ của UBND huyện Châu Thành, nguyên nhân sự cố có thể do túi bùn cục bộ dưới nền đường bị trượt. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm. Phía công ty bảo hiểm của chiếc ô tô cũng đang đợi kết luận từ cơ quan công an để tiến hành các thủ tục bồi thường.

Vụ việc đặt ra những câu hỏi về công tác khảo sát, thiết kế và giám sát chất lượng thi công đối với các công trình giao thông, nhất là những dự án được đẩy nhanh tiến độ. Sự an toàn của người dân khi tham gia giao thông phải luôn được đặt lên hàng đầu.

Theo Dân Việt