Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58: Dự kiến bồi thường bảo hiểm 23,4 tỉ đồng

12 ngày sau khi vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang hoàn tất chi trả bồi thường.
Trao đổi với Thanh Niên ngày 31.7, đại diện Manulife cho biết, trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long ngày 19.7, sau quá trình rà soát, doanh nghiệp xác định 6 khách hàng là nạn nhân với số tiền chi trả lần lượt là 1,32 tỉ đồng; 3 tỉ đồng; 1,7 tỉ đồng; 1,6 tỉ đồng; 840 triệu đồng và 750 triệu đồng. Tổng số tiền chi trả là hơn 9,2 tỉ đồng. Con số này tăng hơn 6 tỉ đồng so với dự kiến ban đầu.
Manulife đã ra quyết định chi trả, đang trong quá trình hướng dẫn gia đình nạn nhân các thủ tục cần thiết để nhận quyền lợi.
Trong khi đó, AIA Việt Nam vừa hoàn tất thủ tục cần thiết để chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình 3 nạn nhân.
"Sau ít ngày vụ tai nạn xảy ra, AIA Việt Nam đã có thông tin về 3 khách hàng tại tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai và TP.Hải Phòng. Ngay lập tức, chúng tôi liên hệ, hỗ trợ gia đình khách hàng hoàn tất thủ tục cần thiết, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 3 gia đình lần lượt vào ngày 23.7, 25.7 và 28.7, với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng", đại diện AIA Việt Nam nói.
"Đảm bảo bồi thường nhanh chóng, đầy đủ"
Hơn 1 tuần sau khi vụ lật tàu đau lòng diễn ra, tới căn nhà nhỏ của gia đình ông Lê Trung Chí (73 tuổi) tại thôn Thượng Hiền (xã Hồng Vân, Hà Nội), không khí tang thương vẫn bao trùm. Trong thời gian ngắn ngủi, vợ chồng ông mất đi người con trai cả, con dâu và 2 cháu nội.
"Bà nhà tôi đã nằm liệt giường hơn 2 năm nay. Cậu con trai thứ (sinh năm 1981) suốt hơn 10 năm qua có vấn đề về thần kinh, bị parkinson nên cũng không thể đỡ đần gì.
Tôi là trụ cột kinh tế, mỗi tháng ngoài trợ cấp cho bệnh binh, bị nhiễm chất độc da cam khoảng 4,6 triệu đồng, tôi chạy xe ba gác để kiếm thêm 3 - 4 triệu đồng.
Hàng tháng, tiền thuốc cho hai vợ chồng tôi khoảng hơn 3 triệu đồng/tháng. Trước đây, thi thoảng con trai và con dâu cả vẫn cố gắng chắt bóp hỗ trợ thêm", ông Chí nói.
Giờ đây, bên cạnh nỗi mất mát quá lớn, gánh nặng kinh tế ngày càng đè nặng lên vai ông Trí.
Con trai và con dâu ông Chí mất trong vụ lật tàu ngày 19.7. Từ hơn 10 năm trước, mỗi người đã mua 1 gói bảo hiểm của Prudential. Ngay sau vụ tai nạn, ông Chí và gia đình thông gia được hướng dẫn, hỗ trợ để hoàn tất thủ tục nhận bồi thường.
"Tôi không biết thủ tục gì cả, cứ được hướng dẫn sao thì làm vậy. Thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn, đỡ được chừng nào hay chừng đó", ông Chí nói.
Hôm nay 31.7, theo cập nhật từ Prudential, khoản bồi thường cho gia đình ông Chí là 120 triệu đồng và gia đình thông gia là gần 80 triệu đồng, sẽ được trao tận tay vào ngày 1.8.
Ngoài lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, theo tìm hiểu của Thanh Niên, đến nay việc bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ cũng được các doanh nghiệp thực hiện rốt ráo.
Về bảo hiểm tai nạn hành khách, Bảo Việt đồng bảo hiểm với PTI, MIC, BSH bồi thường tổng số tiền 2 tỉ đồng. Từ ngày 25.7 tới nay, Bảo Việt liên tục cùng các doanh nghiệp trong liên danh phối hợp thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho thân nhân các nạn nhân tại Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Ninh, Hà Nội…
Số tiền bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu đối với hành khách và bảo hiểm tai nạn thuyền viên là 1,2 tỉ đồng do Bảo Long chi trả.
Chia sẻ với Thanh Niên chiều tối 31.7, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) Ngô Việt Trung cho biết, cập nhật đến ngày 30.7, tổng số tiền bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong vụ việc dự kiến là 23,4 tỉ đồng, tăng 9,13 tỉ đồng so với tính toán sơ bộ ban đầu.
Trong đó, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, số tiền bồi thường bảo hiểm dự kiến vẫn là 4,2 tỉ đồng. Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tổng số trả tiền bảo hiểm dự kiến là 20,1 tỉ đồng, tăng 11,03 tỉ đồng so với tính toán ban đầu.
"Cục sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình bồi thường, đảm bảo bồi thường nhanh chóng, đầy đủ", ông Trung nhấn mạnh.