Vụ hỏa hoạn 'rình rập' cây xăng: Yêu cầu báo kết quả xử lý kho xưởng

Trước khẳng định của chính quyền sở tại về việc sẽ xử lý triệt để vi phạm tại kho xưởng gần cây xăng và toàn bộ các công trình vi phạm khác ở xã Bát Tràng, Văn phòng UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu H.Gia Lâm báo cáo kết quả xử lý.
Trong văn bản ngày 21.5, Văn phòng UBND TP.Hà Nội yêu cầu H.Gia Lâm báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin Thanh Niên phản ánh về tình trạng hỏa hoạn "rình rập" cây xăng trên đường Giáp Hải (xã Bát Tràng).
Văn phòng UBND TP.Hà Nội nêu rõ, ngày 8.5, H.Gia Lâm đã có báo cáo gửi UBND TP.Hà Nội, trong đó cho biết đã giao UBND xã Bát Tràng ngừng cung cấp dịch vụ cấp điện, nước đối với tất cả các trường hợp có vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy theo quy định.
Đồng thời, yêu cầu xã Bát Tràng rà soát hồ sơ, kiên quyết xử lý nghiêm và triệt để các vi phạm.
Văn phòng UBND TP.Hà Nội đề nghị H.Gia Lâm báo cáo kết quả xử lý trước ngày 22.5 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và chuẩn bị phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí.
Từ ngày 15.5 đến nay, phóng viên Thanh Niên đã nhiều lần liên lạc, nhắn tin cho ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch UBND xã Đông Dư, để hỏi về kết quả, lộ trình xử lý vi phạm đối với kho xưởng cạnh cây xăng cũng như các công trình vi phạm khác trên địa bàn nhưng chưa nhận được hồi âm.
Trước đó, trao đổi với phóng viên, nhiều người dân địa phương bày tỏ sự bất an khi kho xưởng băng keo vi phạm phòng cháy chữa cháy nằm ngay sau lưng cây xăng trên đường Giáp Hải.
Theo ông Nguyễn Đức Nhuận (85 tuổi), cơ sở vi phạm ở ngay gần nhà ông. Ngày 26.3, một kho xưởng đã bốc cháy dữ dội, đến nay, sau gần 2 tháng, hình ảnh vụ cháy vẫn ám ảnh trong tâm trí ông.
"Hôm ấy, tôi thấy ngọn lửa bốc cao quá nóc nhà, khói đen cuồn cuộn. Dù đứng xa nhưng hơi nóng vẫn phả ra từ đám cháy. Nếu hôm ấy trời lộng gió, có lẽ nhiều nhà trong ngách 68/9 đường Giáp Hải sẽ bị cháy", ông Nhuận nhớ lại.
Còn theo bà Oanh (64 tuổi), việc để kho xưởng băng keo gần khu dân cư gây ra nhiều hệ lụy. Quá trình sản xuất, mùi hóa chất bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng tới sức khỏe. Bà Oanh và người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị đến xã Bát Tràng nhưng không thấy cơ quan chức năng vào cuộc.
"Chúng tôi rất bức xúc nhưng không biết phải làm gì để chính quyền dẹp bỏ kho xưởng này đi. Kho xưởng độc đạo, chỉ có một con đường đi vào trên hệ thống cống thoát nước đã đổ bê tông, nhỡ hỏa hoạn xảy tiếp tục thì không biết hậu quả sẽ thế nào. May mắn đâu thể tiếp tục xuất hiện như lần cháy kho xưởng trước đó", bà Oanh than thở.