Nhảy đến nội dung
 

Vụ cứu nạn 2 tàu cá chìm tại Quảng Trị: Khi người hùng Vietship 01 trở lại

5 năm sau vụ tàu Vietship 01 bị nước lũ cuốn trôi, ông Võ Văn Dũng (52 tuổi, Quảng Trị) lại tiếp tục dấn thân ra biển giữa sóng dữ, cùng đồng đội cứu sống 7 thuyền viên trên 2 tàu cá bị chìm.

"Người hùng Vietship 01 của 5 năm trước"

Sáng 28.9, khi đang đi uống cà phê cùng bạn bè, hay tin ông Nguyễn Ngọc Thuận (53 tuổi, ở khu phố 7, xã Cửa Việt, Quảng Trị) sẵn sàng đưa tàu cá ra ứng cứu các thuyền viên trên 2 tàu cá BV-4670 TS và BV-0042 TS gặp nạn, ông Võ Văn Dũng (52 tuổi, ở khu phố 6, xã Cửa Việt) đã lập tức xung phong cùng tham gia để ứng cứu các nạn nhân. Và rồi một lần nữa, người hùng Vietship 01 tái lập kỳ tích của 5 năm trước.

"Tôi nghe tin có ông Thuận cùng một đồng chí công an xã sẽ lên tàu cá để ra tiếp cận cứu người nên tôi cũng tham gia luôn vì nghĩ 2 người sẽ không đủ và công tác cứu nạn sẽ khó khăn hơn", ông Dũng kể lại.

Sau khi nghe tin, ông Dũng về nhà thay áo quần, lấy đồ đạc dụng cụ rồi cùng 2 người khác lên tàu cá vượt sóng, vượt gió ra tiếp cận hiện trường. Đứng trước biển khơi đang "gào mình" dữ dội, ông Dũng nhớ về 5 năm trước, chính ông cũng từng đối diện với những hiểm nguy trước mắt, gia đình phía sau để liều mình cứu hộ những người dân gặp nạn.

"5 năm trước, khi tàu Vietship 01 gặp nạn cũng tại khu vực này, tôi cũng tham gia cứu nạn và cứu được một số người. Sau vụ việc đó, tôi bị cả gia đình la mắng vì liều mình, nhưng với tôi cứu một mạng người rất quan trọng, mình có khả năng, có kinh nghiệm thì cứ lượng sức làm", ông Dũng nói.

"Tư tưởng lớn" gặp nhau

Cùng đi trên tàu cá của anh Thuận và là người cầm trịch suốt quá trình cứu hộ 7 ngư dân, trung tá Trần Văn Hiệu, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Cửa Việt khi nghe tin có tàu cá gặp nạn đã trăn trở, loay hoay tìm cách ứng cứu. Và khi đang chưa tìm ra cách để tiếp cận các thuyền viên thì những "người hùng" đã tình cờ gặp nhau.

"Tôi gọi cho đồng chí Trưởng công an xã để xin ý kiến và thống nhất sẽ huy động tàu của người dân ra hiện trường ứng cứu. Khi đang trên đường đi thì vô tình gặp ông Nguyễn Ngọc Thuận, ông Thuận hỏi tôi "anh có đi cứu người với em không?", tôi nghe thế liền gật đầu rồi bắt đầu triển khai", trung tá Hiệu kể lại.

Cả 3 người có mặt trên tàu cá của ông Thuận, trung tá Hiệu lúc này phân công nhiệm vụ ông Thuận là người lái tàu, ông Dũng đứng trước mũi tàu, trung tá Hiệu đứng giữa để chỉ đạo. Sau khoảng 15 phút vất vả vượt sóng lớn, cả 3 người đã tiếp cạnh được tàu cá gặp nạn khoảng 40 m.

"Lúc này tàu cá của họ vẫn chưa chìm, cách chúng tôi khoảng 40 m và ở giữa có một kè đá, không thể tiếp cận gần hơn nữa vì sóng lớn dễ làm tàu của chúng tôi va vào kè đá. Chúng tôi đôi phao và may mắn sao phao được gió đẩy đến khu vực tàu cá gặp nạn, họ với lấy được phao sau đó nhảy xuống nước, chúng tôi ở đây ra sức kéo họ vào tàu cá của mình", trung tá Hiệu kể lại.

Trong tình huống rất khẩn cấp, trung tá Hiệu vẫn bình tĩnh xử lý vì để đến được tàu cá, các thuyền viên gặp nạn phải vượt qua một kè đá, cần phải xử lý làm sao để các ngư dân ít bị thương nhất có thể, không va đập kè đá dẫn đến bị thương nặng.

Sau hơn 1 tiếng rưỡi tích cực ứng cứu, 3 người hùng Hiệu, Thuận và Dũng đã cứu được 7 thuyền viên đưa vào bờ thành công, có một số người bị thương nhẹ có người còn sức khỏe thoi thóp nói với trung tá Hiệu "tôi mệt quá", trung tá Hiệu ân cần động viên "anh sống rồi, cứ nằm nghỉ đi".

Việc làm quen thuộc

Cũng như ông Võ Văn Dũng, trung tá Hiệu cũng từng tham gia cứu hộ cứu nạn tàu Vietship 01 5 năm trước. Trước đó xa hơn, vào năm 2014, chiến sĩ công an dũng cảm này cũng đã từng cứu sống 7 người gồm phụ nữ và trẻ em đi tắm biển bị sóng đánh trôi xa bờ. 

"Nhưng sáng nay, nếu không có ông Thuận thì chúng tôi chưa biết làm thế nào", trung tá Hiệu khẳng định.

Cuộc gặp tình cờ của trung tá Hiệu và ông Nguyễn Ngọc Thuận, ông Võ Văn Dũng đã làm nên kỳ tích khi 7 mạng người được cứu sống. Trước đó, khi nhận được thông tin vụ việc, ông Thuận lập tức tự nguyện đưa tàu cá của mình ra khơi ứng cứu.

"Tôi nghe có người gặp nạn đã lập tức chạy đến Đồn biên phòng Cửa Việt đề nghị phía lực lượng chức năng hỗ trợ cho tôi 2 cán bộ để cùng ra ứng cứu thì vô tình gặp trung tá Hiệu, ra đến nơi thì có thêm ông Dũng. Vậy là cả 3 cùng lên tàu của tôi ra khơi cứu người", ông Thuận kể lại.

Sau khi 3 người hùng thành công đưa 7 thuyền viên vào bờ an toàn, họ tiếp tục trở ra để tiếp cận những người còn lại nhưng sóng quá lớn, không thể tiếp cận được, lượng sức mình cả 3 quay về và tiếp tục hỗ trợ lực lượng chức năng.

Để kịp thời biểu dương tinh thần dũng cảm, tham gia cứu hộ, cứu nạn 7 thuyền viên gặp nạn trong cơn bão số 10 tại khu vực biển Cửa Việt. Trưa cùng ngày, UBND xã Cửa Việt đã tổ chức khen thưởng đột xuất đối với trung tá Trần Văn Hiệu, ông Nguyễn Ngọc Thuận và ông Võ Văn Dũng về hành động dũng cảm cứu người.
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn