Vụ chìm tàu: "Đã nghĩ đến cái chết, ăn rạm biển nuôi hy vọng sống"

(Dân trí) - Lênh đênh giữa biển suốt 15 giờ, 10 thuyền viên của tàu Công Thành 07 nhiều lúc muốn buông xuôi. Họ dùng chút sức lực cuối vật lộn, bắt cả con rạm biển bám vào áo ăn để nuôi hy vọng sống.
"Tôi đã nghĩ đến cái chết"
Đúng 16h ngày 26/5, tàu tìm kiếm và cứu nạn xa bờ mang tên SAR 631 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam chở 10 thuyền viên của tàu Công Thành 07 cập Cảng quốc tế Việt - Lào, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Phía trong khoang tàu SAR 631, một số thuyền viên sức khỏe còn yếu. Ánh mắt và nét mặt của họ chưa hết ám ảnh sau 15 giờ vật lộn giữa sóng lớn, mưa to và nỗi sợ hãi bị nuốt chửng giữa đại dương.
Thuyền phó Đỗ Sỹ Thường (SN 1978, trú tại tỉnh Thái Bình), người trước đó được ngư dân Quảng Bình cứu đầu tiên, vội bước lên tàu SAR 631 cùng lực lượng chức năng để gặp lại các đồng nghiệp của mình.
Ông mừng rỡ và hỏi thăm tất cả các đồng nghiệp đều may mắn được cứu sống như mình.
Nhớ lại khoảnh khắc sinh tử, ông Lê Đức Lập (50 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) kể, ông cùng 10 thuyền viên khác của Công Thành 07 đi trên tàu chở hơn 4.900 tấn than, hành trình từ tỉnh Quảng Ninh về tỉnh Quảng Bình.
Đến tối 25/5, tàu Công Thành 07 đi qua vùng biển Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cách đất liền khoảng 9 hải lý, gặp sự cố hỏng máy. Thuyền trưởng của tàu báo tín hiệu cầu cứu đến Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh và chỉ đạo các thuyền viên neo lại nhưng bất thành.
Lúc đó, thời tiết trên vùng biển Hà Tĩnh có mưa to, sóng dữ. Tàu chở khối lượng hàng hóa lớn, từng cơn sóng đánh mạnh khiến tàu bị nghiêng, nước tràn nhiều vào khoang.
Thuyền trưởng lập tức hô hào các thành viên chuẩn bị áo phao, phao cứu sinh để sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Khoảng vài chục phút sau (lúc 21h30), tàu bị chìm, tất cả thuyền viên đồng loạt nhảy xuống biển.
"Chúng tôi vùng vẫy trên biển giữa mưa to, sóng lớn đánh dồn dập, nước biển lạnh. Suốt cả đêm không có tàu ứng cứu, tôi đã rất lo lắng và nghĩ đến cái chết", ông Lập nhớ lại.
Gương mặt thất thần, ông Lập kể tiếp, suốt 15 giờ trôi dạt trên biển, các thuyền viên bị nước biển cuốn đi từng nhóm theo hướng gió, dòng chảy. Họ dần kiệt sức, mệt lả người vì đói và lạnh. Ánh mắt của ai cũng đỏ hoe, da nhợt nhạt vì ngâm mình giữa đại dương.
Chưa hết hoảng loạn, ông Nguyễn Nghiêm Chủ (SN 1972, trú tại tỉnh Thái Bình) cho biết, cũng vì quá đói, lạnh và kiệt sức, ông đã muốn buông xuôi giữa biển cả.
Song khi nghĩ đến các con và người thân, ông tự động viên mình phải cố gắng chống chọi và nuôi hy vọng. "Đúng lúc tuyệt vọng, có con rạm biển bò lên áo, tôi đã bắt nó ăn để chống đói", ông Chủ hồi tưởng.
Bật khóc khi thấy tàu cứu nạn
Bước lên bờ với đôi chân run rẩy, thuyền viên Bùi Trọng Tuân (SN 1987, quê Thái Bình) kể, giữa lúc bản thân anh và đồng nghiệp kiệt sức, tàu của lực lượng cứu nạn xuất hiện trưa 25/5. Anh Tuân cùng các thuyền viên dùng chút sức lực còn lại thổi còi gắn trong áo phao và giơ tay vẫy gọi.
Lực lượng cứu nạn nhận ra và hướng con tàu tiếp cận. "Lúc này, chúng tôi mới thở phào, biết đã được cứu sống để trở về với gia đình. 10 năm làm nghề đi biển, tôi chưa gặp tình huống đối mặt với sinh tử thế này bao giờ", anh Tuân chia sẻ.
Sau khi được đưa lên tàu cứu nạn, lực lượng chức năng hỗ trợ các thuyền viên liên lạc về báo tin cho gia đình. Trong cuộc trò chuyện, các thuyền viên và người thân bật khóc trong niềm vui.
"Khi nghe tin, ở nhà, ai cũng lo lắng, có người đã nghĩ đến tình huống xấu nhất", anh Tuân nói và bày tỏ lời cảm ơn đến lực lượng chức năng, ngư dân địa phương đã cứu vớt họ an toàn.
Trước đó, khoảng 21h45 ngày 25/5, tàu Công Thành 07 chở hơn 4.900 tấn than, hành trình từ tỉnh Quảng Ninh về tỉnh Quảng Bình, đến vùng biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) bị sự cố hỏng máy.
Mưa to, sóng biển lớn đã làm nước tràn vào khiến tàu chìm, cách đất liền khoảng 9 hải lý. 11 người có mặt trên tàu mặc áo phao nhảy xuống biển.
Trong sáng cùng ngày, để phục vụ công tác tìm kiếm, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải và Bộ đội biên phòng 2 tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình đã lập sở chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.