Nhảy đến nội dung
 

Vụ bà Nguyễn Thị Út Em bị bắt: Từ chủ trường có học phí đắt đỏ đến vỡ nợ hàng ngàn tỉ

Trước khi bị bắt tạm giam với hành vi Gây rối trật tự công cộng, bà Nguyễn Thị Út Em cùng Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) đã trải qua một thời gian dài với những lùm xùm. Có những chuyện lần đầu xảy ra tại một trường học tại Việt Nam.

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) gồm 3 cấp tiểu học, THCS và THPT, trực thuộc Công ty cổ phần giáo dục Quốc tế Mỹ AIS được thành lập vào năm 2006. Ngôi trường này sở hữu khuôn viên rộng 6,5 ha tại huyện Nhà Bè, TP.HCM do bà Nguyễn Thị Út Em làm chủ.

Nhà trường có hơn 1.200 học sinh theo học chương trình Tú tài quốc tế (IB). Học phí của trường là 280-350 triệu đồng một năm với bậc mầm non, 450-500 triệu đồng với bậc tiểu học và 600-725 triệu ở bậc trung học. Trường có 129 giáo viên nước ngoài, 26 giáo viên Việt Nam và 103 nhân viên.

Bắt đầu từ tháng 9.2023, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) gây chú ý khi bị nhiều phụ huynh tụ tập đòi nợ. Phụ huynh cho rằng trường đã vay hàng chục tỉ đồng không lãi suất, không tài sản thế chấp, thông qua các hợp đồng vay vốn, đầu tư. Bù lại, con em họ được học miễn phí, trường cam kết trả tiền sau khi học sinh tốt nghiệp hoặc chuyển trường. Tuy nhiên, sau đó họ không được nhận lại tiền.

Phụ huynh cho biết, việc huy động tiền này của nhà trường được thực hiện theo 3 cách. Cách thứ nhất là phụ huynh đóng gói 4 tỉ để con học từ lớp 1 đến lớp 12. Sau khi con tốt nghiệp hoặc chuyển trường, họ được trả lại tiền. Cách thứ hai, phụ huynh đóng gói 2 tỉ cho con học trọn khóa, không được hoàn lại. Phụ huynh cũng có thể chọn cách thứ ba là đóng theo tiến độ học tập.

Đến ngày 18.3.2024, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam bất ngờ thông báo cho hơn 1.200 học sinh nghỉ học vì giáo viên không đến trường. Chủ trường là bà Út Em cho hay trường gặp khó khăn về tài chính nghiêm trọng nên nợ lương, bảo hiểm xã hội của giáo viên khoảng hai tháng và chưa thể ổn định lại việc dạy học.

Không chỉ nợ lương giáo viên, ngôi trường này còn nợ phụ huynh hàng ngàn tỉ đồng, khiến hơn 1.000 phụ huynh có con đang theo học tại trường rơi vào cảnh hoang mang và lo lắng tột độ.