Nhảy đến nội dung
 

Vụ 3 mẹ con chết thảm trong căn nhà khóa trái: Vợ chồng có mâu thuẫn

Ngày 4-5, lãnh đạo huyện Đak Đoa (Gia Lai) cho hay chính quyền huyện đã cử đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình có 3 mẹ con chết trong căn nhà khóa trái cửa.

Bên cạnh việc thăm hỏi, động viên, lãnh đạo huyện đã trao kinh phí hỗ trợ bước đầu cho gia đình lo việc mai táng.

Ngoài ra trong sáng 4-5, chính quyền xã Ia Băng cũng đến chia sẻ, động viên gia đình và trao kinh phí hỗ trợ của chính quyền xã.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm phục vụ điều tra, thi thể 3 mẹ con đã được bàn giao cho gia đình để khâm liệm vào chiều nay, việc an táng sẽ diễn ra vào sáng 5-5.

Lãnh đạo huyện Đak Đoa cho hay sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, dư luận địa phương có nhiều lời bàn tán. Nhưng để xác định chính xác nguyên nhân, chính quyền địa phương đang chờ kết quả điều tra từ phía Công an tỉnh Gia Lai.

Theo ông Hồ Đức Viễn, trưởng thôn 5, xã Ia Băng, nhìn chung gia đình sống hòa đồng với xóm làng, các sinh hoạt xóm giềng diễn ra bình thường. Nhưng lâu nay hai vợ chồng hay có xích mích, cãi vã.

Đêm trước hôm xảy ra sự việc đau lòng, hai vợ chồng có gây gỗ, đập phá đồ đạc. Người vợ đập con heo đất, còn người chồng đập phá giàn hoa lan trước nhà. Đến sáng 3-5, người chồng chở 2 con nhỏ đi gửi trẻ rồi ra xưởng gỗ làm như bình thường, 2 người con lớn cũng đi làm như mọi ngày.

Dạo trước người vợ cũng đi làm gỗ nhưng gần đây đau ốm, bị thương một bên mắt nên không làm việc được, nghỉ ở nhà. Sáng hôm qua, người vợ đi đón 2 con từ nhà trẻ về cho đi ăn, sau đó đưa về nhà và đến chiều cùng ngày thì xảy ra vụ việc thương tâm.

Ông Viễn cho hay đêm qua khi công an mổ tử thi, ông được mời chứng kiến và ký vào biên bản. Thông tin sơ bộ ghi nhận người vợ chết do ngạt thở, còn trong dạ dày 2 đứa con có dấu hiệu xuất huyết.