Vòi rồng ở Hà Nội cuốn bay đồ đạc

Khoảng 13h55, xã Mê Linh trời ngớt mưa, mây đen bao phủ, gió thổi mạnh. Bất ngờ từ dưới đám mây đen ở chân cầu Nhật Tân xuất hiện vòi rồng kết nối từ mặt đất lên tầng mây cao. Nó sau đó di chuyển vào khu dân cư.
Đang trong quán ăn tại khu Hòa Phong, đường 23B Mê Linh, chị Nguyễn Linh thấy gió rít, cành cây, bảng biển bị cuốn rào rào ngoài đường. Luồng gió quét qua khoảng 2 phút, nhiều cửa hàng trong phạm vi hơn 100 m đường 23B bị hư hại.
"Có cửa hàng bị cuốn bay biển hiệu, có quán ăn gió kéo đổ tủ đựng bát đĩa. Ôtô đỗ bên đường bị cành cây văng trúng làm vỡ kính", chị Linh kể.
Sau khi luồng gió đi qua, mọi người mới biết đó là vòi rồng, may mắn không ai bị đồ vật văng trúng gây thương tích.
Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy mạnh trong phạm vi rất nhỏ, hút từ mặt đất lên đám mây vũ tích (đám mây nước dày), tạo thành hình phễu di động, trông giống như cái vòi. Phần lớn vòi rồng hình thành từ đám mây giông, đặc biệt là mây giông tích điện.
Một đám mây giông có thể kéo dài vài giờ, xoáy tròn trong vùng có đường kính 10-16 km, di chuyển hàng trăm km, sinh ra vô số vòi khổng lồ. Trên đường đi, chúng có thể cuốn theo hoặc phá hủy mọi thứ. Nhìn từ xa vòi rồng có thể màu đen hoặc trắng, tùy thuộc những thứ mà nó cuốn theo.
Hà Nội đang chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu sau bão Kajiki, trời mưa to liên tục từ đêm qua đến sáng nay. Dự kiến mưa to kéo dài hết hôm nay.
Gia Chính