Voi mẹ bên xác con bị xe tải cán chết ở Malaysia

Theo SCMP, khoảng 2h ngày 11/5 (giờ địa phương), một voi con bị xe tải chở gà tông trúng khi băng qua đường với voi mẹ trên tuyến cao tốc Đông - Tây (East-West Highway) tại bang Perak (Malaysia).
Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, voi mẹ rống lớn, liên tục đi vòng quanh chiếc xe trong nỗ lực cứu voi con kẹt dưới gầm xe tải.
Dù nhiều người qua đường cố gắng trấn an voi mẹ để giải tỏa giao thông, con vật vẫn không rời xác con từ trước bình minh cho đến khi mặt trời mọc.
Cuối cùng, các nhân viên cơ quan bảo vệ động vật hoang dã phải dùng thuốc gây mê để đưa voi mẹ rời khỏi hiện trường.
Ông Yusoff Shariff, giám đốc Sở bảo vệ động vật hoang dã và Công viên Quốc gia Perhilitan, cho biết đơn vị nhận được thông tin về sự việc khoảng 3h30 cùng ngày. Theo đó, một con voi đực, khoảng 5 tuổi, bị xe tải đâm chết khi đang cố băng qua đường.
Ngay sau đó, nhân viên của cơ quan này được điều đến hiện trường để giám sát và đưa voi mẹ đến nơi an toàn. Xác voi con sau đó đã được đưa đi chôn cất.
"Chúng tôi buộc phải dùng thuốc an thần để đưa voi mẹ trở lại rừng bằng xe bán tải lúc 9h", ông Yusoff chia sẻ với tờ Harian Metro, tiết lộ thêm voi mẹ ước chừng 25-27 tuổi; nặng khoảng 2,2 tấn.
![]() |
Cơ quan chức năng buộc phải dùng thuốc an thần để đưa voi mẹ đến nơi an toàn. Ảnh: The Star. |
Trả lời The Star, cảnh sát trưởng Zulkifli Mahmood cho biết tài xế xe tải 28 tuổi khai đã phát hiện voi mẹ đang ăn cỏ ở lề đường bên phải, song tiếp tục lái xe vì "thấy tình huống an toàn".
"Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, voi con bất ngờ lao ra từ phía bên trái rừng và cố băng qua đường. Khoảng cách quá ngắn khiến tài xế không kịp phanh và đã xảy ra va chạm khiến voi con tử vong tại chỗ", ông Zulkifli nói.
Sau vụ va chạm, voi mẹ nổi giận, lao vào đầu xe tải và gây hư hại nặng phần đầu xe, tài xế không bị thương.
Cao tốc Đông - Tây cắt ngang qua khu bảo tồn rừng Belum-Temenggor rộng 30.000 ha tại bang Perak, một trong những khu rừng nguyên sinh lâu đời nhất thế giới, với tuổi đời ước tính 130 triệu năm. Đây là nơi cư trú của nhiều loài động vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng như hổ và gấu chó Mã Lai.
Sự mở rộng của các khu dân cư và đồn điền đã xâm lấn môi trường sống của động vật hoang dã, khiến các vụ va chạm giữa người và thú rừng trên địa bàn ngày càng gia tăng.
Các nhà bảo tồn đã nhiều lần kêu gọi xây dựng thêm các lối băng qua đường cho động vật trên tuyến cao tốc này, đặc biệt là với voi, vốn có tuyến di chuyển khá rõ ràng qua các khu rừng bị thu hẹp. Các lái xe cũng được khuyến cáo đi lại ở cao tốc từ 11h đến 16h để tránh voi di chuyển.
Từ năm 2023 đến 2024, có 6 cá thể hổ Mã Lai bị xe đâm chết khi băng qua đường. Con số này gây sốc trong bối cảnh chỉ còn khoảng 150 cá thể sống trong tự nhiên.
Ông Nik Nazmi Nik Ahmad, Bộ trưởng Tài nguyên, Môi trường và Biến đổi khí hậu Malaysia, từng gọi đây là "một bi kịch cho nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã" trong một bài phát biểu vào tháng 11 năm ngoái.
Trường hợp hổ bị cán chết gần đây nhất cũng xảy ra trên tuyến cao tốc Đông - Tây vào ngày 9/11 ngay tại vị trí voi con bị đâm tử vong.
Thảm kịch này diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về tình trạng động vật hoang dã ở Malaysia.
Hồi tháng 4, giới chức nước này đã phát hiện 2 xác voi lùn quý hiếm không còn đầu trong rừng Sabah, làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ nạn săn trộm ngà voi đang trở lại.
Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặt và Ăn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.
> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh