Nhảy đến nội dung
 

Vợ tôi không muốn ôm 5 tỷ bỏ phố về quê sống

Gia đình tôi đang sinh sống ở một thành phố lớn. Tuy không khá giả nhưng vợ chồng tôi đã cố gắng để có nhà, có xe và cùng hai "thiên thần" nhỏ đang tuổi ăn học. Hai chúng tôi đều đi làm nhân viên cho công ty và có mức thu nhập khá tốt. Thế nhưng, quả thực thời buổi hiện tại công việc ngày càng khó khăn nên mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào, cả về công việc lẫn thu nhập.

Bản thân tôi vẫn luôn ấp ủ một kế hoạch sau này sẽ về quê để sống gần cha mẹ, để con cái có thể gần gũi ông bà cho tình cảm và tận hưởng không khí trong lành. Thời gian này mệt mỏi với những áp lực trong công việc và cuộc sống, tôi lại hay mang chuyện "bỏ phố về quê" ra tâm sự với vợ. Thậm chí, tôi còn ngỏ ý với vợ: "Hay cả nhà mình về quê sống luôn?".

Tuy nhiên, vợ tôi không đồng ý với phương án đó. Vợ vẫn cứ muốn cả gia đình ở trên thành phố để con cái tiện học hành (vào đại học) và hai vợ chồng có cơ hội phát triển công việc sau này (vì chúng tôi vẫn đang còn trẻ). Ngoài ra, vợ tôi cũng lo khi chuyển về quê, không có công việc, không có thu nhập, thì chi tiêu sinh hoạt sẽ rất chật vật.

Thực ra, tôi cũng đã lên kế hoạch rằng, nếu chuyển về quê, tôi sẽ bán căn nhà hiện tại trên thành phố, cộng với khoản tiết kiệm sẵn có, thì tài sản của chúng tôi sẽ có 4,5-5 tỷ đồng. Trong khi đó, ở quê đã có đất ở, vườn rộng và đất nông nghiệp của ông bà để lại nên chúng tôi sẽ chỉ cần bỏ tiền xây ngôi nhà vừa phải để ở cạnh nhà của ông bà (chi phí xây dựng khoảng một tỷ đồng) là xong. Số tiền còn lại, chúng tôi có thể chia ra các khoản gửi tiết kiệm và đầu tư bất động sản để đảm bảo có dòng tiền và gia tăng vốn.

>> Vợ chồng tôi cho thuê nhà Hà Nội 400 m2 để về tỉnh sống sướng

Về công việc, ở quê tuy không nhiều công ty, nhưng tôi đã có ôtô nên hoàn toàn có thể đi làm với khoảng cách 20-30 km, nếu ở xa có công việc tốt. Tất nhiên, chưa có gì chắc chắn là tôi sẽ xin được một công việc như thế. Và cả công việc của vợ cũng không đảm bảo có xin được hay không?

Nói thật, tôi đang rất muốn về quê sớm hơn dự định vì quá mệt mỏi với cuộc sống thành thị. Tuy nhiên, phân vân lớn nhất lúc này của tôi vẫn chủ yếu là về công việc và về kinh tế của gia đình trong tương lai. Tôi cũng thấy quan điểm và những lo lắng của vợ là hoàn toàn không sai. Tôi đã thử kết nối với một số doanh nghiệp ở quê với các công việc tuyển dụng phù hợp chuyên môn, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được phản hồi nào chính thức.

Liệu tôi có nên tiếp tục cố gắng bám trụ lại thành phố thêm vài năm để kinh tế vững hơn rồi mới nghĩ tới chuyện về quê? Hay tôi cứ cố thuyết phục vợ, bỏ lại tất cả để về quê sớm rồi chuyện công việc tính sau? Vì dù sao chúng tôi cũng có khoản tiết kiệm tiền tỷ, có đất nông nghiệp và có sức khỏe, có đáng phải lo sẽ không kiếm đủ tiền cho cuộc sống gần cha mẹ ở quê nhà?

Nguyen Van