Nhảy đến nội dung
 

Vợ oà khóc đòi đưa chồng về vì không còn tiền để chạy thận

Nghe bác sĩ thông báo cần đóng thêm viện phí để chạy thận cho chồng, chị Nhung oà khóc nói: “Nhà em hết tiền rồi. Chẳng còn tiền đóng viện phí nữa. Có lẽ phải xin cho anh về nhà thôi ạ!”.

Anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1984, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), chồng chị Nguyễn Thị Kim Nhung (SN 1985), bị tai nạn giao thông dẫn đến suy đa tạng phải chạy thận. Chỉ hơn chục ngày nằm viện mà gia đình lâm vào nợ nần, kinh tế khánh kiệt khiến chị Nhung bất lực hoàn toàn.

Thương chồng, chị đã đi khắp nơi để vay mượn nhưng không ai còn khả năng giúp chị nữa. Trong khi khoản nợ chị vay hơn 170 triệu đồng chưa trả được đồng nào, nay lại thêm khoản viện phí phát sinh 40 triệu đồng để chạy thận cho anh khiến chị Nhung ngã khuỵ. 

Mặc dù được các bác sĩ hết lòng động viên gia đình cố gắng ở lại để tìm kiếm thêm sự giúp đỡ, nhưng chị Nhung cảm thấy bế tắc.

Hoàn cảnh gia đình chị vốn đã rất éo le. Năm năm trước, anh Hiền bị tai nạn giao thông dẫn tới tụt xương vai. Trước đó, anh từng bị gãy xương quai xanh nên sức khỏe rất yếu. Vì vậy, anh chỉ thỉnh thoảng đi phụ xây để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Gia đình anh không có ruộng nương, nên kinh tế chủ yếu trông chờ vào chị Nhung. Để có tiền nuôi hai con, chị phải đi làm công nhân cách nhà 20 km. Hằng ngày, anh Hiền vẫn phóng xe máy đưa đón vợ đi làm.

Không ngờ, đêm 18/4 vừa qua, trên đường đi đón chị Nhung tan ca, anh bất ngờ gặp tai nạn giao thông. Trên đường đi cấp cứu, anh Hiền tỉnh lại đôi chút rồi kể, anh đang đi thì bỗng thấy hoa mắt, chóng mặt nên đâm vào thanh chắn bên đường rồi tự ngã.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, các bác sĩ chẩn đoán anh bị đa chấn thương nội tạng, tạm thời cho anh truyền thuốc giảm đau. Nào ngờ, chỉ một lúc sau, anh Hiền nôn ra máu nên chị Nhung xin chuyển anh tới Bệnh viện Việt Đức.

Khi đến Bệnh viện Việt Đức, vào rạng sáng ngày 19/4, anh Hiền bất ngờ rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn thương sọ não, dập thùy dưới phổi, vỡ tạng rộng, vỡ hồi tràng, vỡ manh tràng, vỡ xương chậu, có nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ các biện pháp cấp cứu nhanh và hỗ trợ thở máy, các bác sĩ đã tạm thời giúp anh qua cơn nguy kịch.

Do tình trạng đa chấn thương rất nặng, những ngày sau đó anh phải sử dụng nhiều loại kháng sinh, thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả, với chi phí lên tới 7 triệu đồng/ngày.

Từ ngày anh Hiền nhập viện, chị Nhung phải nghỉ làm. Để có tiền duy trì thuốc men cứu chồng, chị phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Đến nay, số tiền vay đã lên tới hơn 170 triệu đồng.

Bác sĩ cho biết, do anh bị tai nạn nặng dẫn đến suy đa tạng, nên phải chạy thận mới có thể tiếp tục duy trì sự sống. Khi nghe số tiền viện phí phát sinh dự kiến lên tới hơn 40 triệu đồng, chị Nhung gần như ngã quỵ.

Hằng ngày, vừa chăm chồng, chị vừa tranh thủ gọi điện thoại về nhà cầu cứu người thân, bạn bè, nhưng không ai còn khả năng giúp đỡ chị nữa.

Nhìn chồng vẫn bất tỉnh trên giường bệnh, chưa thoát khỏi cơn hiểm nghèo, chị òa khóc nức nở: “Sau vụ tai nạn vài năm trước, sức khỏe của anh Hiền đã suy yếu rất nhiều. Con lớn nhà tôi mới hơn 20 tuổi, hiện chưa có công việc ổn định, con nhỏ thì đang học lớp 8, nên tiền tôi đi làm phải chi tiêu tằn tiện mới đủ.
Nếu không được chạy thận kịp thời, anh sẽ không qua khỏi. Nhưng giờ tôi cũng sức cùng lực kiệt rồi. Tôi xin bác sĩ cho anh về mấy lần nhưng các bác sĩ đều khuyên ‘còn nước còn tát’. Tôi cũng đã cố hết sức rồi, nhưng lấy tiền đâu để đóng viện phí cho anh đây?”.

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, xác nhận: Bệnh nhân Nguyễn Văn Hiền (41 tuổi) bị tai nạn giao thông chấn thương nặng dẫn đến suy đa tạng phải chạy thận. Trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng bệnh nhân làm lao động tự do thu nhập thấp. 

Bệnh nhân phải điều trị hồi sức kéo dài, chi phí tốn kém, thêm vào đó là chi phí lọc máu phải chi trả ngoài bảo hiểm, có ngày lên tới 7 triệu đồng. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ bệnh nhân vượt qua khó khăn lúc này để có thêm cơ hội sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp:  Chị Nguyễn Thị Kim Nhung: Bản Bến, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. SĐT: 0372575985. 

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.109 (anh Nguyễn Văn Hiền)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081