Nhảy đến nội dung
 

Vợ 'người hùng' Lý Sơn: Chồng nói trở về, không thất hứa, anh là người dũng cảm!

Chiều 9-11, tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), rất nhiều người đến thăm ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và ông Lê Văn Sanh (37 tuổi), hai người hùng đã bơi thúng cứu người và bị trôi dạt trên biển, được cứu sống thần kỳ.

Sự trở về của 3 người dân đảo Lý Sơn sau gần hai ngày lênh đênh trên biển cả mênh mông, vật lộn với sóng dữ bão tố, để sinh tồn trong bão biển được coi là kỳ tích.

Với những người vợ, họ thầm cảm ơn trời đất, mẹ biển đã chở che chồng mình trong sóng quăng quật, bão tố.

Ông Sanh đã khỏe, có thể ngồi dậy trò chuyện, nhưng ông Quang còn đang rất mệt, nằm nghỉ.

"Biết chồng được cứu, tui òa khóc, hàng xóm cũng ôm nhau khóc"

Bà Trần Thị Lầu (45 tuổi, vợ ông Quang) kề bên ân cần chăm sóc chồng. "Chồng còn mệt, chỉ ăn được cháo", bà nói.

Lúc nghe tin dữ về chồng và 2 người nữa bị sóng cuốn trôi ra biển mất tích, cả hai ngày trời bà như chết lặng, tay chân bủn rủn. Sau khi chồng được tàu hàng cứu, tin tức đăng trên báo chí, lúc đó hàng xóm đọc báo chạy đến nói chồng bà được cứu sống rồi.

"Xem ảnh thấy chồng mình được cứu đưa lên tàu, tôi đã òa khóc vì mừng, bà con trong thôn ai cũng mừng ôm nhau khóc", bà Lầu tâm sự.

Chồng được cứu sống, người phụ nữ ấy cả ngày hôm nay biết ơn những lực lượng cứu hộ, rồi những người trên tàu hàng, cùng bà con hàng xóm đã đến động viên, chia sẻ. "Chồng trở về là điều kỳ diệu đối với mẹ con tôi", bà Lầu thổ lộ.

Cả ngày nay, bà Nguyễn Thị Hà, vợ ông Lê Văn Sanh cứ kề bên chăm sóc cho chồng. Bà kể ngày 6-11 ông Sanh nói lên cảng trực bão (ông là nhân viên ban quản lý cảng).

"Đến trưa không thấy chồng về, tôi nấu cơm gọi điện nói về ăn cơm, ảnh nói thôi em với con ăn đi, đúng 15h30 anh về. Chiều đó ở nhà thấy gió lớn quá, tôi lo lắng, nhắn tin bảo chồng ở trên cảng đi, về nguy hiểm. Chồng nhắn 15h30 anh sẽ về. Sau đó chồng gọi lại nói có người nhảy xuống biển, anh đi cứu đã", bà Hà kể.

Và rồi bà thấy trên Facebook quay clip chồng mình bơi thúng ra cứu người, bà sốt ruột, rất lo lắng. Khi chồng bị sóng cuốn trôi ra biển, bà như người mất hồn. Sau hai ngày, nghe tin chồng được cứu sống, bà như "sống lại".

"Chồng tôi rất dũng cảm, ảnh nói sẽ về nhà, đã không thất hứa với tôi và về với mẹ con tôi. Tôi vui mừng, cảm động vì có người chồng như vậy", bà Hà thổ lộ.

Hành trình trở về từ cõi chết

Đến giờ, ông Lê Văn Sanh vẫn chưa hết rùng mình khi nhắc lại thời gian dài cùng với 2 người bị dạt trôi trên biển.

Ông Sanh kể chiều 6-11, khi cùng với ông Quang bơi thúng ra sóng dữ cứu ông Cường bị rơi xuống biển, thời điểm cứu được, đưa ông Cường lên thúng thì sóng quá lớn, cuốn trôi thúng ra xa.

Ba người chống chọi, cố gắng bơi thúng lênh đênh trên nước để chờ tàu ra cứu. Sau đó thúng trôi ra xa cách cảng hơn 1 hải lý.

"Lúc đó trời mưa, bão tố kinh hoàng, 3 anh em động viên nhau cố gắng, trụ được tới đâu hay tới đó. Rồi một thời gian sau tôi thấy hai người kia đuối sức rồi, tôi chèo thúng động viên mọi người bình tĩnh, và cầu nguyện trời Phật giúp mình", ông Sanh kể.

Lênh đênh giữa bão tố cũng gần 2 giờ đồng hồ, nhìn vào bờ còn thấy ánh đèn. Nhưng sóng rất hung tợn, cứ dìm, quăng quật chiếc thúng.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Nước tràn vào thúng thì mọi người mới nói là "thôi thả tay". Rồi cả ba người chìm xuống nước biển, động viên bơi gần nhau, lúc đó có mặc áo phao nên vững tâm hơn.

"Sau một thời gian lâu cầm cự, ông Quang nói: Chắc anh bơi không nổi nữa, đuối quá rồi. Em có cố gắng bơi được chừng nào bơi. 

Tôi động viên cố gắng đi anh, còn vợ con mình ở nhà nữa, còn tia hy vọng cứ cầm cự, đến sáng mai chắc sẽ có tàu cứu. Và cuối cùng cả ba trôi dạt rất lâu trên biển, mỗi người mỗi ngã", ông Sanh nhớ lại.

Ông kể lúc trôi dạt thấy có một số tàu trên biển, vẫy tay nhưng họ không thấy. Đến chiều 8-11 ông được tàu An Vĩnh Express phát hiện, cứu ở vùng biển Gia Lai (cách Lý Sơn khoảng 100km), trên người ông không còn áo phao.

"Lúc được cứu tôi dường như bị hoang mang, mất ý thức, chỉ lơ mơ nghĩ là mình đang tắm biển. Giờ được cứu sống, trở về với vợ con vui sướng không thể tả nổi. Giống như mình từ cõi chết trở về, như được tái sinh lại lần hai.

Mình rất trân quý bà con trên đảo, lực lượng cứu hộ, ai cũng dành cho mình sự quan tâm, động viên, lo lắng, thấy cuộc đời còn ý nghĩa", ông Sanh tâm sự.

Còn ông Quang cho biết đến giờ sức khỏe đã đỡ. "Lúc trôi trên biển nghĩ mình sẽ chết, nhưng được cứu sống, trở về, thật sự rất may mắn. Cảm ơn tất cả", ông nói.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn