Vợ muốn ly hôn vì không biết tôi một mình gánh nợ gia đình

Hai tháng nay, vợ chồng tôi ly thân. Lý do nghe qua tưởng đơn giản nhưng lại khiến cả hai xa nhau, chỉ vì chuyện tiền bạc. Tôi đi làm về, lo trả nợ ngân hàng nên gần như không đưa vợ đồng nào. Vợ giận, nói tôi vô trách nhiệm với gia đình, muốn ly thân rồi ly hôn. Thật lòng mà nói, tôi không hề muốn giấu giếm hay vô tâm, chỉ là áp lực tiền nợ cứ đè nặng, nghĩ mình gánh được thì cố gắng tự xoay xở để vợ bớt lo. Có lẽ tôi sai khi không chia sẻ thẳng thắn chuyện tiền bạc với vợ, để cô ấy cảm thấy bị bỏ rơi, không được tin tưởng.
Giờ sống xa nhau, tôi nhớ vợ, nhớ mái nhà, cơm không ngon, giấc ngủ không trọn. Tôi buồn, bối rối và không biết phải làm sao để kéo vợ về lại khi vợ đòi ly dị. Tôi biết chỉ yêu thôi chưa đủ, cần thêm sự thấu hiểu, cần học cách đồng hành. Tôi chia sẻ lên đây, mong nhận được lời khuyên từ những ai từng trải hoặc đang có hạnh phúc gia đình. Làm sao để tôi có thể mở lời, làm lại từ đầu và cùng vợ vượt qua giai đoạn này? Tôi còn thương vợ nhiều lắm.
Thành Hưng