Vợ không qua khỏi, người chồng bật khóc khi nhận hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - "Mới trước đó, tôi còn nắm tay, nói với vợ là đã được độc giả báo Dân trí giúp đóng đủ tiền viện phí rồi. Vậy mà giờ, vợ không còn nữa…", anh Hận xúc động khi nhận hàng trăm triệu đồng bạn đọc hỗ trợ.
Đứng thẫn thờ trước ngôi mộ còn mới, anh Trần Văn Trường Hận (35 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) vẫn chưa thể tin người vợ "đầu ấp tay gối" đã rời xa mình mãi mãi.
Chỉ mấy ngày trước, anh còn hy vọng sẽ được dìu vợ về quê, cùng nhau làm lại từ đầu sau dông bão bệnh tật. Ngờ đâu, tang thương đến quá đột ngột.
Vợ chồng anh Hận, chị Mai là nhân vật trong bài viết Chồng khóc nghẹn nhìn vợ nằm bất động: "Cái gì bán được, tôi bán hết rồi", được báo Dân trí đăng tải ngày 18/4.
Chị Mai phải điều trị sốt xuất huyết tại khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, trong tình trạng biến chứng rất nặng, suy gan thận, phải lọc máu và thay huyết tương liên tục.
Số tiền viện phí quá lớn, dù bán hết tài sản có trong nhà, anh Hận cũng không đủ khả năng chi trả.
Thương hoàn cảnh vợ chồng khốn khó, sau khi thông tin được đăng tải, nhiều tấm lòng nhân ái ở khắp nơi đã quyên góp, giúp đỡ. Chỉ trong ít ngày, thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc hảo tâm đã ủng hộ hơn 191 triệu đồng, tiếp thêm hy vọng cho chị Mai.
Mới đây, phóng viên Dân trí đã tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, trao tận tay anh Hận số tiền trên. Anh Hận chia sẻ, sau khi bài viết về hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh được đăng tải, nhiều nhà hảo tâm cũng liên hệ, trực tiếp giúp đỡ anh khoảng 80 triệu đồng.
Với tổng số tiền khoảng 270 triệu đồng được giúp đỡ, anh Hận có thể thanh toán khoản viện phí còn thiếu, để chị Mai tiếp tục điều trị. Thế nhưng, khi ánh sáng hy vọng mới vừa le lói, nỗi đau lại giáng xuống đầu họ.
Chỉ vài giờ sau đó, bác sĩ gọi anh Hận vào phòng bệnh, thông báo chị Mai ngưng tim đột ngột. Dù đã được các y, bác sĩ cố gắng hồi sức tim phổi, nhưng chị đã không còn khả năng cứu chữa.
"Nghe bác sĩ nói mà tai tôi ù đi, không thể tin nổi những gì đang diễn ra. Mới trước đó, tôi còn nắm tay, nói với vợ là đã được độc giả báo Dân trí giúp đóng đủ tiền viện phí rồi, bảo cô ấy cố gắng lên. Vậy mà giờ, vợ tôi không còn nữa…", anh Hận nói trong nước mắt.
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, bệnh viện đã hỗ trợ xe đưa chị Mai về quê. Ngay trên xe, anh Hận đau đớn khi vợ trút hơi thở cuối cùng.
Từ lúc chị Mai ra đi, anh Hận chìm trong nỗi đau. Dù đã lo đủ viện phí của vợ nhờ sự giúp đỡ của độc giả, nhưng anh chưa biết làm sao trả được số nợ gần 500 triệu đồng vay bà con lối xóm ở quê nhà.
"Chôn cất vợ xong, tôi sẽ mang di ảnh cô ấy về quê tôi để thờ. Còn nợ nần, nếu kiếp này không trả nổi, xin bà con cho tôi nợ đến kiếp sau… Từ tận đáy lòng, tôi xin chân thành cảm ơn báo Dân trí và các các nhà hảo tâm đã dang tay giúp đỡ gia đình tôi lúc khó khăn nhất", anh Hận nghẹn ngào nói.