Vietnam’s Next Top Model loại người giỏi liên tục, khó chịu vô cùng!

Khán giả bức xúc thốt lên ‘khó chịu vô cùng’ khi chương trình Vietnam’s Next Top Model loại người giỏi liên tục. Uyên Đỗ, Hằng Ngô là những người mẫu tiếp theo nói lời chia tay chương trình.
Tập 4 chương trình Người mẫu Việt Nam - Vietnam’s Next Top Model 2025 phát sóng tối 24-8 mang đến thử thách mới cho người mẫu, chụp hình trên đồi cát với gió và nắng gay gắt.
Câu chuyện drama tại nhà chung xoay quanh thủ lĩnh Giang Phùng khiến các thành viên còn lại bức xúc.
Chia tay Uyên Đỗ, Hằng Ngô, khán giả bức xúc
Với chủ đề Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình, ban tổ chức yêu cầu các người mẫu thể hiện tinh thần “vươn mình” khi chụp ảnh cùng dải lụa đỏ khổng lồ treo trên khung truss đặt ở đồi cát đầy nắng và gió.
Chính thời tiết khắc nghiệt với nắng gắt, gió mạnh là thử thách đối với các người mẫu khi tạo dáng bởi việc giữ được thăng bằng và kiểm soát bố cục khung hình là điều không dễ. Điều này đòi hỏi người mẫu phải có kỹ năng lẫn thể lực.
Với đặc quyền thủ lĩnh, Giang Phùng quyết định lấy đi 5 phút thi của Bảo Ngọc.
Khi thực hiện thử thách này, nhiều người mẫu bộc lộ điểm mạnh, điểm yếu rất rõ. Người mẫu Uyên Đỗ, Mai Hoa lúng túng. Diệp Lục, Mỹ Ngân, Kim Thanh loay hoay không tạo được dáng đẹp, ban giám khảo phải chỉ dẫn nhiều lần.
Trong khi đó, Tuyết Mai tận dụng lợi thế về thể lực đu cả hai tay trên khung truss, còn Mi Lan chọn cách “thuận theo gió” để kiểm soát thần thái và dải lụa.
Dù từng được đánh giá cao, có kỹ năng photoshoot tốt nhưng Uyên Đỗ và Hằng Ngô chưa đủ bứt phá ở thử thách này, buộc ban giám khảo phải loại.
Nhiều khán giả không đồng tình quyết định này, bình luận: “Chương trình này loại gì kỳ vậy trời? Hai tập liên tiếp toàn loại những người mạnh, khó chịu vô cùng, người xem còn thấy không phục huống gì là thí sinh”.
Giang Phùng tạo drama ở nhà chung
Không gian nhà chung drama cũng không kém khi “thủ lĩnh” Giang Phùng đưa ra “luật” khó đỡ, khiến các thành viên không phục. Các thành viên phải “dạ thưa thủ lĩnh Giang Phùng” khi giao tiếp, yêu cầu có hai người gác cửa phòng khi Giang Phùng ngủ…
Những quy định oái oăm khiến nhà chung chia rẽ, căng thẳng, dẫn đến cuộc đối đầu giữa 11 người và 1 thủ lĩnh.
Khán giả tranh luận trái chiều, một bên thích thú với cách Giang Phùng tận hưởng đặc quyền thủ lĩnh, bên còn lại cho rằng những điều luật này là quá sức chịu đựng.
"Nếu Giang Phùng không phải quá trẻ con thì cô ấy có vấn đề về tâm lý”; “Bắt người ta canh cho ngủ, quá vô lý”; “Mong Giang Phùng ra về sớm, làm kiểu hống hách ghê”… khán giả bình luận.
Trước làn sóng xung đột này, người mẫu Thanh Hằng chia sẻ: nhà chung như một xã hội thu nhỏ, nơi người bị động chắc chắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi, nếu muốn nắm quyền chủ động, không còn cách nào khác ngoài nỗ lực để giành lấy.