Việt Nam trong tôi ủng hộ 4,2 tỉ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Việt Nam trong tôi concert do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức, diễn ra tối 26-8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội).
Concert không chỉ là một sự kiện mừng 80 năm Quốc khánh 2-9, còn là lời nhắn gửi về tình yêu quê hương, tinh thần sẻ chia và sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
Ban tổ chức cho biết Việt Nam trong tôi là một "thử nghiệm quan trọng" trong việc đưa các chương trình nghệ thuật chính luận đến gần hơn với công chúng, nhất là giới trẻ.
Loạt ca khúc đậm tinh thần dân tộc cất lên ở Việt Nam trong tôi
Hàng ngàn khán giả có mặt từ rất sớm, đứng trong cơn mưa từ chiều tới khi concert lên nhạc lúc hơn 20h tối cùng ngày.
Với hơn 20 tiết mục, concert dẫn dắt khán giả qua ba phần: Việt Nam trong tôi là lời ru của ký ức, Việt Nam trong tôi là những chuyến đi, Việt Nam trong tôi là mảnh đất kỳ diệu.
Chương trình mở màn với bánh xe thời gian, quay về lời ru ầu ơ của bà qua giọng ca của Anh Tú (Voi Bản Đôn) và Dương Hoàng Yến trong các ca khúc Tôi là người Việt Nam, Quê hương Việt Nam, Dân ta hát dân ca, Miền an nhiên…
Dương Hoàng Yến mang ca khúc mới ra mắt Tổ quốc trong ánh mặt trời đến concert. Bài hát ca ngợi "hình hài đất nước, đẹp như bức tranh thiên đường". Nghệ sĩ cũng góp thêm Cầu vồng lấp lánh, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền từng gây sốt tại Chị đẹp đạp gió 2024.
Yến nói đây là lần đầu tiên cô diễn ở ngoài trời trong một cơn mưa rất to nhưng theo nghệ sĩ, "mưa cho có kỷ niệm" và "mưa to đến mấy cũng không che lấp được năng lượng và tình yêu thương của khán giả". Cô nói "yêu tất cả mọi người. Tự hào khi là người Việt Nam".
Cả hai cùng bắt nhịp để hàng chục ngàn khán giả hòa giọng bài Nối vòng tay lớn khiến trời đang mưa mà sân khấu rất nóng.
Trong khi đó nhóm Chillies cũng đã có một phần trình diễn cảm xúc với những khúc ca tuổi trẻ như Đại lộ mặt trời, Cứ chill thôi, Vùng ký ức. Quân A.P "nay bảnh ghê" với Mùi tổ ấm, Yêu cuộc đời hơn và Kiếp sau vẫn là người Việt Nam.
Ba chị em nhà Hoa Dâm Bụt cũng mang đến concert nhiều ca khúc sôi động, đậm tinh thần tự hào dân tộc. Trong khi người em Erik trẻ trung, đầy năng lượng với Đi giữa trời rực rỡ và Anh trai nước Việt - hit lớn tại Anh trai say hi, Đức Phúc đầy nhiệt với Khát vọng là người Việt, Do what you want, Người ơi người ở đừng về, thì Hòa Minzy "quẩy" với hit Bắc Bling và Sẽ chiến thắng.
Đức Phúc nói "Việt Nam trong tôi là tự hào biết ơn, tinh thần lá lành đùm lá rách". Hòa Minzy nhận "chúng em là lớp thanh niên trẻ, mong làm điều có ý nghĩa cho đất nước". Các nghệ sĩ kêu gọi khán giả ủng hộ cho đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại bởi thiên tai gây ra.
Soobin xin lỗi khán giả đội mưa
Ngay sau Việt Nam trong tôi concert kết thúc, Soobin đã vào Kingdom, cộng đồng fan của anh, gửi lời xin lỗi.
"Hôm nay Soobin cảm thấy mình chưa đáp lại được tình cảm của mọi người - đã phải đứng từ chiều, đội mưa cả ngày để chờ Soobin diễn", nghệ sĩ chia sẻ anh rất muốn diễn thêm nhưng do đặc thù của chương trình nên không thể hát thêm được.
Trên Threads, khán giả nói "đứng dầm mưa 6 tiếng không có là gì cả, quá xứng đáng, quá mãn nguyện", "dù hai bài nhưng anh đã diễn bằng cả trái tim"… Có người thì nói "quá ít nhưng có Trở về"…
Ngoài Trở về, nghệ sĩ 9X cũng mang tới một tiết mục solo khác là Tiến tới giấc mơ trước khi song ca cùng Hòa Minzy bài Tự nguyện.
Trong phần giao lưu, Soobin chia sẻ, anh cảm thấy rất vinh dự khi được đứng trên sân khấu Việt Nam trong tôi concert và đặc biệt hơn nữa, lần này được trở về với Hà Nội, với vòng tay thương yêu của khán giả Hà Nội dành cho mình.
Soobin tâm sự anh rất may mắn khi vẫn được đứng ở đây hát và nhìn khán giả của mình. Anh cũng cảm thấy "xót xa và lo lắng" vì bà con miền Trung đang gánh chịu bao thiệt hại vì bão lũ.
Chọn ca khúc Trở về để diễn, Soobin nói "Việt Nam trong tôi với tôi là ngôi nhà bất kể đi đến đâu cũng đều là nhà". Nghệ sĩ kêu gọi khán giả cùng nhau đoàn kết với tinh thần người Việt Nam không có gì là không thể vượt qua được.