Việc thảo thơm của vợ chồng Hiếu - Thảo

"Anh, anh, tấp xe vô...", chị Thảo ngồi sau xe máy bảo Hiếu khi thấy vỉa hè trước Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) có mấy người già dáng vẻ khó khăn.
Đôi vợ chồng vội xuống xe trao tận tay những phần cơm sườn, nui thịt, mì xào thịt bò kèm chai nước suối... Bất ngờ nhận được phần ăn thơm ngon và nghĩa tình từ vợ chồng xa lạ, các cô bác rơm rớm xúc động.
Những suất cơm tặng ở vỉa hè
Vừa trao hàng chục hộp thức ăn trước cổng bệnh viện, vợ chồng chị Bùi Thị Phương Thảo (35 tuổi) và anh Nguyễn Duy Hiếu (36 tuổi), ở phường Bình Lợi Trung (TP.HCM), lại tiếp tục rảo xe máy qua các đường Nơ Trang Long, Lê Quang Định... để tiếp tục trao tặng những suất ăn còn lại cho người nghèo.
Đến chiều tối, lần lượt hàng trăm suất ăn của vợ chồng Thảo vơi dần cùng bao người nghèo đang mưu sinh trên đường phố được no lòng.
Tôi hỏi vợ chồng anh chị có mệt không vì liên tục chạy xe hàng tiếng đồng hồ qua nhiều đoạn đường để trao tặng những suất ăn thơm ngon thì nhận được ánh mắt cũng như nụ cười hồn hậu của anh chị.
Thảo bảo thời gian đầu mới đi cũng thấm mệt vì liên tục chạy xe trên đường, nhưng giờ vợ chồng đã quá quen rồi nên không còn cảm thấy mệt nữa mà lại có cảm xúc rất vui khi những suất ăn được trao tận tay người nghèo. Và khi nhìn nụ cười vui mừng của họ, vợ chồng như thấy mình được truyền thêm nhiều năng lượng.
Hơn hai năm qua, nhiều người nghèo lang thang mưu sinh trên những đoạn đường này đã quá thân thương với hình ảnh đôi Hiếu - Thảo. Vào các ngày cuối tuần hay những buổi chiều tối, họ lại chở nhau trên chiếc xe gắn máy với hàng trăm suất cơm sườn, nui xào trứng, mì xào bò để trao tận tay các phận đời đang gặp khó khăn.
Chú Lê Văn Bình (chạy xe ôm truyền thống gần Bệnh viện Nhân dân Gia Định) hay bà Nguyễn Thị Bê (bán vé số dạo trước cổng bệnh viện) cho biết họ hay nhận những phần cơm và cả chai nước suối mát lạnh từ vợ chồng chị Thảo.
Bà Bê tâm sự mình mừng lắm, vì đối với những người nghèo như họ, được tặng phần ăn thơm ngon coi như đỡ một phần tiền trong cuộc mưu sinh hằng ngày. Hơn nữa, họ còn thấy ấm lòng và có niềm tin vào tình người khi tha phương kiếm sống.
Điều tốt đẹp được chung tay sẻ chia
Trao đi hộp cơm cuối cùng, vợ chồng chị Thảo mới chịu dừng xe tâm sự việc làm thảo thơm mà họ nói chỉ "nhỏ xíu xìu xiu thôi". Trước đây, chị tốt nghiệp đại học và cũng từng đi làm nhân viên văn phòng cho các doanh nghiệp dược phẩm, còn anh Hiếu cũng từng nhiều năm làm đầu bếp ở nhà hàng có tiếng.
Gần 3 năm trước, sau khi cân nhắc kỹ, anh chị quyết định nghỉ việc và "khởi nghiệp" - mở quán ăn Mihana tại căn nhà đang sống với gia đình ở đường Đặng Thùy Trâm (phường Bình Lợi Trung0. Quán chuyên bán cơm tấm sườn, nui, mì xào bò và các loại sinh tố, nước giải khát.
Hồi đầu lượng khách chưa đông, chị Thảo bàn với chồng và người thân trong gia đình vừa buôn bán vừa làm việc thiện - trao tặng những suất cơm, những hộp nui, mì xào bò cho người nghèo mưu sinh để họ có được phần ăn ngon, bớt vất vả hơn.
"Được người thân ủng hộ, thế là vợ chồng tôi quyết định làm thiện nguyện từ đó. Sau khi bán xong, vợ chồng tôi sẽ đích thân chạy xe máy trao tận tay những phần ăn thơm ngon cho người nghèo", anh Hiếu trải lòng.
Còn chị Thảo tâm niệm: "Một khi mình đã tặng suất ăn cho cô bác hay em nhỏ khó khăn thì mình phải làm cho tử tế, đàng hoàng. Một suất ăn bán cho khách ra sao thì cũng phải làm cho bà con nghèo đúng như vậy".
Những ngày theo chân vợ chồng Hiếu - Thảo, tôi cảm nhận được tấm lòng này. Nhiều bà con nghèo khi thấy bóng dáng thân thương của vợ chồng lọ mọ chạy xe máy đi trực tiếp tặng suất ăn là họ vui vẻ chạy tới. Bởi họ đã được tặng nhiều lần, và biết rằng hôm nay mình sẽ lại nhận được những phần ăn ngon, đảm bảo chất lượng như chính cái tấm lòng của đôi vợ chồng Hiếu - Thảo.
Và điều ấm áp lan tỏa là khi biết được việc làm thiện nguyện vì người nghèo của vợ chồng này thì một số người thân và cả một nhà hảo tâm ở nước ngoài đã cùng đóng góp, sẻ chia với Hiếu - Thảo. Có thêm động lực và được chung tay, đôi vợ chồng lại càng có thêm điều kiện nấu nhiều suất ăn để trao tận tay những cảnh đời kém may mắn.
Hơn hai năm là hơn 700 ngày, Hiếu - Thảo không ngại nắng mưa chạy xe máy phát hàng ngàn suất ăn cho người nghèo. Cũng có vài người góp ý làm cơm chay để tặng sẽ đỡ cực và chi phí cũng ít hơn, nhưng vợ chồng Thảo nhất định không chịu.
Chị chia sẻ suy nghĩ: "Người nghèo lang thang mưu sinh vất vả như bà lão bán vé số, đi nhặt ve chai hay chú chạy xe ôm, mình trao cơm chay có lẽ họ ăn không đủ sức vì làm việc nặng nhọc để mưu sinh. Những hộp cơm sườn, những phần mì, nui xào thịt bò, trứng chắc chắn họ sẽ thích và cần hơn vì vừa thơm ngon, ăn vào lại có sức khỏe để tiếp tục công việc mưu sinh hàng ngày...".
Ông Bùi Văn Hùng - bà Nguyễn Thị Hương (cha mẹ ruột của chị Thảo) cho biết lúc đầu khi biết con có ý định vừa buôn bán vừa làm việc thiện, sợ con làm không xuể nên cũng có chút lo lắng. "Nhưng sau thời gian thấy con vẫn nhiệt huyết làm từ thiện, vợ chồng tui đã ủng hộ hoàn toàn. Mỗi cuối tuần, vợ chồng tụi nó báo kế hoạch đi làm thiện nguyện là vợ chồng tui xúm vào cùng làm để chia sẻ bớt việc...", ông Hùng tâm sự.
Những người hàng xóm sinh sống gần nhà vợ chồng Hiếu - Thảo cũng cho biết rất khâm phục ý chí bền bỉ cũng như tấm lòng thảo thơm của đôi vợ chồng này. Vợ chồng không ngại vất vả, không ngại mất thời gian và công sức, vừa buôn bán xong là tiếp tục chạy xe máy đi trao những phần ăn thơm ngon cho người nghèo. "Có lẽ trời đã xe duyên cho họ thành một đôi. Đúng với cái tên "Hiếu - Thảo" bởi tấm lòng bao dung, thảo thơm" - một hàng xóm trải lòng…