Venezuela thả cựu binh Mỹ

"Joe St. Clair đã trở về Mỹ", ông Richard Grenell, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, thông báo vào ngày 20/5, bổ sung rằng đây là kết quả cuộc đàm phán giữa Mỹ và Venezuela trong cùng ngày tại "một nước trung lập".
Bộ trưởng Thông tin Venezuela Freddy Nazareth Nanez cũng xác nhận ông Grenell đã nhận lại công dân Mỹ Joe St. Clair tại quốc đảo Antigua, thuộc vùng Caribe. Các nguồn thạo tin cho biết đại diện phía Venezuela đàm phán với Grenell là Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez.
"Tin này đến quá bất ngờ, chúng tôi vẫn đang dần tiếp nhận thông tin. Hiện tại chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn", bố mẹ của St. Clair chia sẻ trong một thông cáo.
Gia đình cho biết St. Clair đã bị "giam giữ sai trái" tại Venezuela từ tháng 11/2024. Giới chức Mỹ và Venezuela đến nay chưa công bố St. Clair đã chịu cáo buộc gì dẫn đến hậu quả phải ngồi tù ở Venezuela.
Theo các nguồn tin, trong cuộc thảo luận, ông Grenell đã đề xuất gia hạn cho công ty dầu khí Mỹ Chevron 60 ngày xin cấp lại giấy phép hoạt động tại Venezuela, dự kiến hết hạn vào ngày 27/5.
Quyết định này sẽ cần được Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt. Tuy nhiên, việc quyết định gia hạn được thông qua vẫn không đồng nghĩa Venezuela có thể nối lại xuất khẩu dầu thô sang Mỹ.
Hồi đầu tháng 2, ông Grenell cũng đưa về Mỹ 6 công dân từ Venezuela sau khi gặp trực tiếp Tổng thống Nicolas Maduro. Cuối năm 2023, chính phủ Venezuela đã thả hàng chục tù nhân, trong đó có 10 người Mỹ, sau nhiều tháng đàm phán, trong khi Washington thả một đồng minh thân cận của Tổng thống Maduro.
Thanh Danh (Theo Reuters, CNN)