Về quê sau 10 năm ở Hà Nội, chàng trai kể "cú sốc" đếm từng đồng chi tiêu

(Dân trí) - Đang có nguồn thu nhập đều đặn mỗi tháng ở Hà Nội, Quang Hải quyết định về Hòa Bình để tìm hướng đi mới. Chàng trai trẻ phải đối diện với muôn vàn khó khăn và những lần muốn "bỏ quê về phố".
Bỏ phố về quê không chỉ có màu hồng
Mấy năm gần đây, bỏ phố về quê đang là xu hướng được nhiều người lựa chọn. Những video quay cảnh buổi sớm bình minh trong lành ở quê, khu vườn xanh mướt với vườn rau, ao cá hay những con đường thênh thang, chạy tít tắp ven biển mỗi chiều hè thảnh thơi khiến nhiều người nghĩ đến cuộc sống thoát ra khỏi cảnh ngột ngạt, chen chúc ở phố thị.
Làm sáng tạo nội dung, bán hàng online, làm nông nghiệp, mở homestay (dịch vụ lưu trú du lịch)… là lựa chọn của nhiều người khi về quê. Tuy nhiên, không ít người gặp phải những "cú sốc". Sau những hào hứng ban đầu, họ phải đối diện với khó khăn về kinh tế hay vấn đề tâm lý.
Quang Hải (29 tuổi, ở xóm Mừng, xã Hợp Phong, Cao Phong, Hòa Bình) chia sẻ: "Mọi người thường nói ở quê cái gì cũng rẻ, rau chỉ có 2.000-3.000 đồng/mớ, thịt cá cũng rẻ hơn hẳn so với ở phố. Tuy nhiên, nếu không có tiền trong tay thì rẻ cũng thành đắt, phải tính toán chi tiêu từ những khoản nhỏ nhất".
Chàng trai 29 tuổi kể, sau khi tốt nghiệp cấp 3, như nhiều người trẻ, anh xuống Hà Nội đi học và đi làm. Hải sớm bén duyên với lĩnh vực marketing và làm việc cho một số công ty về thời trang, thẩm mỹ, làm đẹp. Anh cũng từng mở một quán bán đồ ăn sáng nhưng không vượt qua được giai đoạn khó khăn thời kỳ Covid-19.
Tháng 8/2024, trong một chuyến về quê nghỉ dài ngày, Hải có thời gian sống chậm và đi đến nhiều địa điểm thú vị ở nơi mình sinh sống. Những cảnh vật, địa điểm quen thuộc ngày thơ bé được Hải quan sát kỹ lưỡng hơn và anh nhận ra tiềm năng thu hút du lịch ở quê hương của mình.
Xóm Mừng những năm qua thu hút khách du lịch ghé thăm. Dịch vụ lưu trú vì thế trở thành lựa chọn tiềm năng của nhiều người.
Trở lại Hà Nội, Hải đưa ra quyết định bỏ phố về quê sau 2 tuần. "Bạn bè và gia đình tôi khá bất ngờ. Riêng tôi nghĩ rằng, Hà Nội có mức sống đắt đỏ nhất cả nước, công việc hiện tại chỉ đem đến mức thu nhập ổn định, nếu không thay đổi, tôi sẽ mãi quẩn quanh trong vòng quay đi làm - thuê trọ, cuộc sống như ở trạng thái duy trì", Hải nói.
Đem theo số tiền tích góp nhiều năm, tháng 10/2024, Hải về quê, thuê lại một khu nhà vốn được xem là nơi sống thứ hai của một số gia đình ở Hà Nội để cải tạo thành homestay.
"Về quê con người có thời gian để phát triển về nội tâm, có môi trường sống trong lành, ở gần gia đình hơn. Tôi về quê không phải vì quá bế tắc ở phố thị, mà là vì muốn được sống theo cách riêng, dù chậm, dù khó", chàng trai chia sẻ.
Nhiều người quan niệm, cuộc sống ở quê không áp lực. Tuy nhiên, Hải cho rằng, quan điểm này chưa hoàn toàn đúng.
Chàng trai cho hay, công việc ở quê không đa dạng như ở Hà Nội. Nếu không có tiền hoặc thu nhập bấp bênh thì cuộc sống vẫn rất chật vật. Nhiều người nói có thể tự trồng rau, nuôi gà… nhưng nếu không có tiền mua giống, phân bón, chi phí điện nước… thì cũng không thể làm ra sản phẩm gì.
Chàng trai chăm chỉ mỗi ngày để cải tạo không gian kinh doanh.
Là một người trẻ khởi nghiệp như Quang Hải, những khó khăn ấy càng hiện hữu. Anh nhớ có những thời điểm phải đếm từng đồng để chi tiêu, trong túi chỉ còn 100.000-200.000 đồng.
"Sát Tết năm 2025, nhiều hạng mục cần thanh toán nên tôi phải vét sạch túi để chi trả. Rất may khi đó có khoản tiền khách đặt cọc phòng sau Tết nên tôi mới có 2 triệu đồng để đem về ăn Tết cùng gia đình", Hải tâm sự.
Chấp nhận thử thách để xây dựng không gian "chữa lành"
Đã tính toán trước những tình huống phát sinh nhưng đôi khi, Hải không lường trước được những khó khăn về thời tiết. Homestay của Hải nằm trên một ngọn đồi, xa khu dân cư. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên Hải làm là ngó lên mái nhà bởi không ít lần, nơi đây đã bị gió thổi bay mái khiến chàng trai phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để sửa chữa.
Một lần khác, khi homestay tiếp đón đoàn khách 16 người, Hải gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi nước trên mó (nguồn nước tự nhiên) cạn sạch, khách không có nước sinh hoạt, ăn uống.
Bất đắc dĩ, chàng trai phải chạy xe hơn 10km về khu trung tâm, chuyển gần 40 bình nước lọc về đổ vào bể chứa cho khách tắm giặt, ăn uống. Lần đó, anh coi như hòa vốn, không lãi được đồng nào.
"Chi phí bảo trì hoặc sửa chữa phát sinh luôn là nỗi ám ảnh. Những khoản này đều cần chi trả ngay để đảm bảo vận hành bởi nếu hỏng bình nóng lạnh, đường nước thì vô cùng bất tiện và dễ khiến khách có trải nghiệm, đánh giá không tốt", chàng trai chia sẻ về những khó khăn trên hành trình làm chủ chính mình.
Bên cạnh những áp lực về tài chính, thời gian đầu, đôi lúc Hải không tránh khỏi cảm giác buồn tẻ. Anh mất một thời gian mới làm quen được với nhịp độ chuyển từ cuộc sống nhộn nhịp sang cảnh quanh đi quẩn lại chỉ có một mình.
Những lúc gặp khó khăn, như nhiều người khởi nghiệp, Hải tự so sánh về bản thân và đặt ra những câu hỏi ngờ vực về quyết định của mình: "Phải chăng mình tụt hậu so với trước đây, mình chỉ đang dậm chân tại chỗ?...".
Không gian thư giãn đem đến cho chàng trai nhiều ý tưởng sáng tạo.
"Đôi lần, tôi từng nghĩ đến việc "bỏ quê về phố". Song, đến hôm sau thức dậy, bước ra vườn thấy khu vườn tràn đầy năng lượng, thiên nhiên thư giãn, khách hàng dành lời khen ngợi, tôi lại được tiếp thêm động lực để bước tiếp con đường mình đã lựa chọn", 9X này nói.
Sau những nỗ lực và quyết tâm, sự trợ giúp của những người đi trước, Hải đã nhận được những kết quả ban đầu. Khu homestay 7 phòng thường xuyên đón khách đến nghỉ ngơi vào các ngày trong tuần, cuối tuần hay dịp nghỉ lễ. Có người lựa chọn ở lại thời gian dài để có thể tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc mệt mỏi.
Mô hình kinh doanh homestay "chữa lành" đang nở rộ vì thế Quang Hải lo ngại trong tương lai không xa, mô hình này sẽ bị bão hòa. Chàng trai vì thế đang tìm thêm hướng đi mới, phát triển trồng cây thảo dược để đa dạng nguồn thu…
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Chính Quyền - Trưởng xóm Mừng - chia sẻ, Quang Hải là một trong những người trẻ về khởi nghiệp du lịch tại địa phương.
Xóm Mừng có tiềm năng phát triển du lịch nhờ các yếu tố về địa hình, khí hậu. Du khách ngoài chụp ảnh tại đồi hoa, có thể tham quan vườn cam - đặc sản Cao Phong, trực tiếp hái và thưởng thức cam ngay tại vườn.
Vào những ngày nắng đẹp, du khách có thể săn mây và ngắm hoàng hôn, trải nghiệm lưu trú ở nhà sàn, thưởng thức ẩm thực đặc sắc của người Mường như gà đồi, lợn bản, măng đắng, cơm lam...
Quang Hải vì thế đặt mục tiêu sẽ xây dựng một không gian để du khách "chữa lành", tránh xa ồn ào, khói bụi của thành phố và hiểu thêm về bản sắc văn hóa dân tộc Mường nơi đây.
Nhìn lại quyết định bỏ phố về quê của mình, Quang Hải nói vẫn còn quá sớm để đánh giá. Tuy vậy, dẫu kết quả thế nào, chàng trai vẫn không hối hận khi dám thử thách bản thân. "Cuộc sống ở quê không dễ dàng, có không ít áp lực, nhưng cũng đem đến nhiều cơ hội và trải nghiệm. Quan trọng là mỗi người phải biết đối diện và tìm cách khắc phục", Hải nói.
Ngoài ra, anh cũng đưa ra lời khuyên, mỗi người phải chuẩn bị tài chính, tâm lý, sức khỏe thật kỹ trước khi về quê. Mỗi thay đổi đều tạo ra cơ hội khác nhau. Nếu có ý tưởng, mỗi người nên thử bắt tay vào làm. Biết đâu những việc nhỏ lẻ lại là bước đệm mở ra những chân trời mới.
Tại Việt Nam, xu hướng bỏ phố về quê gia tăng sau đại dịch Covid-19, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM. Nhiều người trẻ quyết định rời thành phố để tìm kiếm cuộc sống ít áp lực hơn. Một số chọn làm nông nghiệp sạch hoặc phát triển các mô hình tự cung tự cấp tại quê nhà; một số làm việc từ xa.
Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động TPHCM, trong năm 2022, khoảng 20% lao động tại TPHCM quay về quê, chủ yếu do chi phí sinh hoạt cao và áp lực đô thị.
Tại Hà Nội, chưa có số liệu cụ thể, song ghi nhận nhu cầu tìm mua đất ở các khu vực ngoại thành, đất vùng ven như Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức đều tăng mạnh.
Ảnh: Nhân vật cung cấp