Chiều 24-11, thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh - “rốn lũ” của Phú Yên - vẫn hiện ra với cảnh nhà cửa đổ nát, ngói vỡ, bùn và rơm còn vương trên mái. Người dân lật từng viên gạch, gom nhặt đồ đạc còn sót lại và bắt đầu dọn dẹp.
Nhiều căn nhà ở thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh (Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk) gần như sập hoàn toàn, bộ khung gãy đổ, tường nứt. Nhiều nhà xoay lưng về hướng dòng nước nên bị nghiền nát từ phía sau. Dấu vết về trận lũ dữ còn in hằn.
Giữa đống gạch vụn, chị Huỳnh Thị Liên (42 tuổi) lật từng viên ngói, lật từng mảnh vữa, mắt đỏ hoe khi tìm được tấm ảnh mẹ quá cố và hai bát nhang còn sót lại. Chị ôm chặt tấm ảnh, bật khóc nức nở.
Chị kể mới mãn tang mẹ thì lũ ập đến. Ngôi nhà chị từng sống cùng bố mẹ và vẫn qua lại hương khói cho ông bà, giờ chỉ còn những mảnh vụn.
Chị vẫn nhớ vị trí mẹ hay ngồi đó, cẩn thận nhặt lại từng vật dụng nhỏ để gìn giữ ký ức gia đình.
Chị nói sẽ dọn dẹp lại từ từ. Nếu điều kiện kinh tế tốt chị vẫn xây lại ngôi nhà theo hình dáng cũ, vì đó là kỷ niệm vô giá.
Phía sau nhiều căn nhà ở khu vực này chỉ còn một nửa, mái bám đầy rơm rạ. Người dân lặng lẽ gom nhặt từng kỷ vật, dọn dẹp vườn, chuồng trâu bò, sắp xếp lại những đồ còn sót lại giữa cảnh tan hoang của ngôi làng vừa trải qua trận lũ dữ.
Các con đường dẫn vào thôn, xe cứu trợ liên tục tới, mang nước lọc, mì tôm và nhu yếu phẩm đến từng hộ dân. Những ngày này, người dân chủ yếu sống nhờ vào đồ cứu trợ.
Đại diện xã Hòa Thịnh cho biết sau những ngày huy động tất cả người và máy móc để cứu người, nay xã tiếp tục hỗ trợ người dân, các đoàn từ khắp nơi đến trao nhu yếu phẩm. Bộ đội, công an cũng đến các trường học, trung tâm hành chính, nhà dân để dọn dẹp, tái thiết cuộc sống.
Cảnh tan hoang ở "rốn lũ" ở thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh














