V-League: Ngoại binh CLB Hải Phòng khiến HLV Chu Đình Nghiêm sững sờ và cái kết

CLB Hải Phòng đã giành chiến thắng kịch tính trước CLB TP.HCM ở vòng 22 V-League. Trong đó, ngoại binh Lucao chơi rất vô duyên trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng cũng là người góp công không nhỏ giúp đội bóng đất cảng giành trọn 3 điểm.
Tối 9.5, CLB TP.HCM tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân Thống Nhất, ở trận đấu thuộc vòng 22 V-League 2024 - 2025. Đây là trận đấu rất quan trọng, khi cả hai đội đều nằm trong nhóm nửa dưới bảng xếp hạng và đang nỗ lực đua trụ hạng. Trước màn chạm trán này, CLB Hải Phòng xếp ở vị trí thứ 9 với 24 điểm, trong khi CLB TP.HCM đứng hạng 10 với 22 điểm.
Trong khoảng thời gian đầu hiệp 1, CLB Hải Phòng nhập cuộc đầy hứng khởi, chơi ép sân chủ nhà. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm liên tục gây sóng gió về phía khung thành CLB TP.HCM. Tuy nhiên, thế trận đã trở nên cân bằng hơn, khi “chiến hạm đỏ” dần bắt nhịp được trận đấu.
Trong khoảng nửa cuối hiệp 1, CLB TP.HCM mới là đội bóng chơi tốt hơn. Các cầu thủ chủ nhà tự tin dâng cao đội hình để triển khai tấn công và có không ít lần hãm thành đội Hải Phòng. Mặc dù vậy, chất lượng trong khâu xử lý cuối cùng của các chân sút hai đội là không cao. Do đó, trận đấu dù khá hấp dẫn với tốc độ luân chuyển bóng nhanh, nhưng lại thiếu bàn thắng. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.
Bỏ lỡ 11 m khó tin
Phút 56, Lucao (CLB Hải Phòng) băng lên sau pha chọc khe của đồng đội và bị thủ môn CLB TP.HCM phạm lỗi trong vòng cấm. Ban đầu, trọng tài chính đã xua tay. Nhưng sau khi nghe tham khảo từ phòng VAR và trực tiếp ra đường biên xem chiếu chậm, trọng tài chính đã quyết định chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11 m, thủ môn CLB TP.HCM dù đã nhảy sai hướng, nhưng Lucao lại sửa lòng đưa bóng đi chệch cột dọc một cách khó tin.
Với tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quá vô duyên của chân sút người Brazil, HLV Chu Đình Nghiêm chỉ biết đứng thẫn thờ gần khu vực kỹ thuật. Sau đó, Lucao tiếp tục được đồng đội trao những cơ hội ngon ăn, nhưng ngoại binh này đều không thể đưa bóng vào lưới đội chủ sân Thống Nhất.
Nhưng đến cuối cùng, ông Nghiêm cũng đã có thể thở phào. Phải đến phút 89, Lucao mới cởi bỏ được sự vô duyên. Sau tình huống làm tường của đồng đội, tiền đạo người Brazil tung cú sút chéo góc đẹp mắt, đưa bóng đi qua rừng chân cầu thủ hai bên và nằm gọn trong lưới đối phương.
Sau bàn thắng khai thông bế tắc, CLB Hải Phòng có thêm bàn thứ 2. Phút 90+4, Hồ Minh Dĩ bấm bóng kỹ thuật nhân đôi cách biệt, đưa đội bóng đất cảng vươn lên dẫn 2-0. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.