Nhảy đến nội dung
 

Ước mơ đầu đời bị vùi sâu của cậu bé 5 tuổi

Khi mới bi bô biết nói, đứa trẻ đã đòi bố chiếc xe đạp ba bánh. Tuy nhiên, người bố trẻ chưa kịp thực hiện ước mơ nhỏ nhoi này thì đứa con đã ra đi mãi mãi trong trận sạt lở đất ở Điện Biên.

Không kịp nhìn con lần cuối

Rạng sáng 1.8, lũ quét, sạt lở xảy ra trên diện rộng ở tỉnh Điện Biên gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Bản Tìa Mùng (xã Tìa Dình, Điện Biên) cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi có 8 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 1 người chết và 3 người bị thương.

Quãng đường vào bản từ QL12 chỉ khoảng 20 km nhưng do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở, thời gian di chuyển mất hơn 2 giờ mới có thể tiếp cận.

Nhìn đống bùn đất xám xịt mà trước đó từng là ngôi nhà và có tiếng cười của con, anh Giàng A Hồng (23 tuổi, trú bản Tìa Mùng) không cầm được nước mắt. Lũ quét, sạt lở đã cướp đi toàn bộ 2 tài sản giá trị nhất của anh.

Anh Hồng kể, khoảng 6 giờ sáng 1.8, chuẩn bị vào ca làm thì anh nhận tin người ở bản thông báo: "Mày về đi, lũ quét sập nhà rồi, con mày cũng mất không tìm thấy". Anh vội vượt quãng đường hơn 600 km từ Hải Phòng để về với mong muốn tìm thấy con.

Sạt lở, bùn đất như muốn ngăn chân người bố trẻ. Quãng đường về nhà tăng gấp đôi thời gian và khi đến bản, đập vào mắt anh Hồng là khung cảnh tan hoang. Con trai anh đã được người thân làm ma mà anh chưa kịp nhìn lần cuối.

"Mất bố mẹ sớm, giờ lại chịu nỗi đau mất đi đứa con duy nhất, tôi rất buồn và khóc rất nhiều. Chú, thím là chỗ dựa duy nhất của tôi bây giờ cũng đang bị thương phải nằm viện", anh Hồng nói.

Lời hứa dang dở của người cha

Kể về hoàn cảnh, anh Hồng cho hay năm 2020 vợ chồng anh sinh được đứa con trai. Vợ anh sau đó xuống Hưng Yên làm và biệt tích, bỏ lại đứa con khi mới 2 tuổi để anh phải "gà trống nuôi con".

Công việc ở địa phương khó khăn, 5 tháng trước anh Hồng gửi con cho chú thím để xuống Hải Phòng làm thuê cho một công ty. Xa con thơ, anh Hồng quyết rời quê hương đi lập nghiệp nhưng không ngờ đó lại là lần cuối anh được gặp con.

"Con tôi rất thích chiếc xe đạp ba bánh, lần nào gọi về cũng hỏi bố. Tôi đi làm xa không ở bên chăm sóc mà còn chưa thực hiện được ước mơ đầu đời của con nên thấy càng ân hận, tự trách mình hơn", anh Hồng gạt nước mắt.

Trước mắt, anh Hồng mong muốn được xã khảo sát và bố trí địa điểm mới để cùng chú thím dựng lại ngôi nhà chứ chưa có dự định gì cho tương lai. Anh mong được Nhà nước hỗ trợ để sớm có cuộc sống ổn định.

Xã Tìa Dình là một trong những nơi chịu thiệt hại lớn do mưa lũ gây ra ở Điện Biên. Địa phương này ghi nhận 3 người chết, 6 người bị thương; 175 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 17 nhà bị trôi sập hoàn toàn, 38 nhà bị sạt lở, đất đá vùi lấp một phần, buộc phải hỗ trợ di dời khẩn cấp và khoảng 120 ngôi nhà có nguy cơ cao bị sạt lở…, tập trung chủ yếu ở các bản Tìa Mùng, Huổi Va A, Huổi Va B, Bản Chua Ta 1 và Chua Ta 2.

Ông Nguyễn Đức Đô, Phó chủ tịch UBND xã Tìa Dình, cho biết tại bản Tìa Mùng ghi nhận 1 người chết, 3 người bị thương và 8 ngôi nhà bị sập hoàn toàn.

Theo ông Đô, tại Tìa Mùng có điểm sạt trượt lớn. Do đó, trước mắt địa phương đã di chuyển người dân đến ở với người thân hoặc các điểm trường. Song về lâu dài phải tính toán để di chuyển những hộ bị ảnh hưởng này định cư tại nơi an toàn.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn