U.23 Việt Nam vào bán kết nhưng chưa thể mừng: Phải chỉnh nhiều mới thắng được Philippines

Đánh bại đội U.23 Campuchia 2-1 vào tối qua 22.7, đội U.23 VN chiếm ngôi đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối và giành vé vào bán kết giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik vẫn còn nhiều việc phải làm.
HÌNH THÀNH MIẾNG ĐÁNH SỞ TRƯỜNG
Sau chiến thắng 3-0 trước đội U.23 Lào, đội U.23 VN có đủ "vốn liếng" để HLV Kim Sang-sik tự tin thử nghiệm, xoay tua đội hình. Ở cuộc đối đầu U.23 Campuchia, ông Kim xếp Viktor Lê, Xuân Bắc đá thay các trụ cột Đình Bắc, Thái Sơn. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục cho cơ hội khẳng định lại bản thân đối với Anh Quân, hậu vệ phải đã chơi không tốt ở trận trước. Về mặt chiến thuật, đội U.23 VN cũng chuyển từ sơ đồ 3-4-3 sang 3-5-2 với cặp tiền đạo Viktor Lê, Quốc Việt. Ở tuyến giữa, Xuân Bắc sắm vai tiền vệ mỏ neo còn Văn Khang, Văn Trường chơi box-to-box, sẵn sàng dạt biên khi đội nhà triển khai tấn công.
Đội U.23 VN vẫn chơi kiểm soát hoàn toàn, cầm bóng nhiều hơn, tạo được nhiều cơ hội hơn. Nhưng so với cuộc đối đầu đội U.23 Lào, "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi không còn tấn công ở bên trái quá nhiều nữa. Lần này, Anh Quân đã chơi tốt hơn, thực hiện được nhiều đường chuyền sắc nét vào vòng cấm hoặc về phía 1/3 sân đối phương để đồng đội băng xuống, mở ra nhiều pha dứt điểm nguy hiểm cho đội U.23 VN.
Những điểm mạnh của đội U.23 VN cũng được phát huy. Văn Khang, Quốc Việt, Văn Trường, Viktor Lê… tích cực phối hợp nhóm nhỏ hoặc đột phá cá nhân, buộc các hậu vệ đội U.23 Campuchia phải phạm lỗi cũng như phá bóng chịu phạt góc. Và từ những tình huống cố định như vậy, các học trò HLV Kim Sang-sik đã khiến khung thành thủ môn Ly Heng Reth chao đảo. Sau khi Xuân Bắc, Quốc Việt, Viktor Lê… không chiến tốt, cuối cùng Lý Đức cũng mang về bàn mở tỷ số cho đội U.23 VN bằng cú đánh đầu dũng mãnh ở phút 35.
Trên băng ghế huấn luyện, HLV Kim Sang-sik cũng mang đến tín hiệu tích cực. Ông đọc trận đấu nhanh, thay đổi nhân sự, điều chỉnh chiến thuật một cách quyết đoán. Ngay sau khi nhận bàn thua, chiến lược gia người Hàn Quốc lập tức tung Đình Bắc, Công Phương, Thành Đạt vào sân để cải thiện chất lượng tấn công. Cách vận hành chiến thuật cũng thay đổi. Lúc này, Quốc Việt là tiền đạo cắm duy nhất, Đình Bắc lùi về sau để cùng Văn Khang, Công Phương tổ chức tấn công. Khi cần, Đình Bắc sẽ bất ngờ xâm nhập vòng cấm địa để dứt điểm. Và từ một tình huống như vậy, chân sút của CLB Công an Hà Nội đã đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội U.23 VN ở phút 82.
VẪN CÒN NỖI LO
Trước trận đấu này, hậu vệ phải Anh Quân đã nhận xét rằng đội U.23 Campuchia nhỉnh hơn Lào đôi phần. Những diễn biến trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia) hôm qua thể hiện rõ điều đó. Đội bóng xứ Angkor cũng đã tích cực pressing, gây áp lực ngay từ tuyến trên, khiến đội U.23 VN bất ngờ trong những phút đầu tiên. Sang hiệp 2, họ cũng tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm, một trong số đó khiến Anh Quân phải cứu thua ngay trên vạch vôi và một trở thành bàn thắng ở phút 62. Đội U.23 Campuchia đã chơi rất nỗ lực để đạt được thành quả này, nhưng cũng phải thừa nhận hàng thủ đội U.23 VN đã có những khoảnh khắc thiếu tập trung.
Khả năng tận dụng cơ hội của đội U.23 VN cũng là một vấn đề cần khắc phục. Hàng loạt cơ hội ngon ăn đã trôi qua mũi giày của Anh Quân, Thành Đạt, Quốc Việt và Văn Khang. Càng vào sâu, đội U.23 VN càng phải chắt chiu cơ hội bởi những đối thủ tiếp theo sẽ mạnh hơn Lào, Campuchia rất nhiều. Một điều nữa, đội U.23 VN cần làm thêm "công tác tư tưởng". Một số cầu thủ còn non kinh nghiệm, ít thi đấu quốc tế tỏ ra căng cứng, thiếu tự tin sau khi bị đội U.23 Campuchia gỡ hòa, từ đó có nhiều pha xử lý bóng thiếu hợp lý, vội vàng.
Với 2 chiến thắng liên tiếp, U.23 VN đã giành vé vào bán kết giải U.23 Đông Nam Á 2025 với ngôi đầu bảng. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở bán kết là U.23 Philippines, đội xếp nhì bảng A.