Tuyệt phẩm bi tráng đưa William Faulkner đến với giải Nobel Văn học

Tác phẩm "Cọ hoang" (The Wild Palms) của nhà văn Mỹ William Faulkner là một cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp văn chương đồ sộ và táo bạo của ông.
Cọ hoang không chỉ là tiểu thuyết đột phá về mặt cấu trúc mà còn là minh chứng cho tài năng và chiều sâu tư tưởng khiến Faulkner được trao giải Nobel Văn học năm 1949 "vì những đóng góp mạnh mẽ và độc đáo cho nghệ thuật tiểu thuyết hiện đại".
Cọ hoang nổi bật với kết cấu độc đáo: thay vì kể chuyện theo mạch tuyến tính, Faulkner chia cuốn tiểu thuyết thành hai câu chuyện đan xen - mỗi chương của mạch truyện này được tiếp nối bằng một chương của mạch truyện kia, tạo nên sự đối thoại nghệ thuật sâu sắc và đầy nghịch lý giữa hai thế giới.
Một bên là câu chuyện tình bi kịch giữa Harry Wilbourne - một bác sĩ trẻ lý tưởng chủ nghĩa và Charlotte Rittenmeyer - một người phụ nữ đã có gia đình, táo bạo, quyết liệt trong tình yêu. Cả hai cùng nhau chạy trốn khỏi xã hội khuôn mẫu của nước Mỹ những năm 1930, dấn thân vào một cuộc sống nghèo đói và bất định để theo đuổi tự do.
Đan xen với đó là câu chuyện không tên của một người tù bị cưỡng bức tham gia cứu trợ trong một trận lũ lớn trên sông Mississippi.
Nếu câu chuyện của Harry và Charlotte là một khúc bi ca dữ dội về khát vọng sống thật, yêu thật, bất chấp hậu quả, thì câu chuyện người tù lại mang âm hưởng trầm mặc của một bản thiền ca về số phận, cam chịu và sự hòa giải với chính mình.
Với Cọ hoang, William Faulkner đã mở rộng biên giới của tiểu thuyết hiện đại, không chỉ về mặt cấu trúc mà còn về chiều sâu tư tưởng. Tác phẩm không dễ đọc - nó đòi hỏi người đọc kiên nhẫn, nhạy cảm và sẵn sàng lắng nghe những xung đột nội tâm khốc liệt được diễn tả bằng ngôn ngữ dày đặc và giàu chất thơ. Nhưng phần thưởng là một trải nghiệm nghệ thuật toàn vẹn và ám ảnh.
Chính sự dũng cảm trong cách viết, sự thấu hiểu con người ở chiều sâu bản thể và khát vọng không ngừng mở rộng giới hạn biểu đạt văn chương đã khiến Cọ hoang trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu của Faulkner và là lý do không thể bỏ qua khi Viện Hàn lâm Thụy Điển vinh danh ông bằng giải Nobel.
Trong thời đại mà các giá trị cũ đang lung lay, Cọ hoang như một lời nhắc nhở rằng văn chương, khi chạm đến tận cùng bi kịch con người, vẫn có thể là nơi trú ẩn, chiêm nghiệm và khai sáng.