Nhảy đến nội dung
 

Tuyệt kỹ chân trái của Lamine Yamal

Trong trận đấu nhiều kịch tính tại Stuttgart hôm 5/6, nơi Tây Ban Nha và Pháp như biến sân bóng thành sàn đấu bóng rổ, cốt truyện của 90 phút bóng lăn mang tới một diễn biến có phần quen thuộc theo nhiều cách.

Quay ngược thời gian về 334 ngày trước đó, trong trận bán kết Euro 2024, Yamal cũng ghi bàn vào lưới Pháp. Đó là một đường cong tuyệt đẹp, bằng cái chân trái từ cự ly 23 mét, đưa bóng cuộn vào góc cao khung thành Mike Maignan, và để lại một Adrien Rabiot gương mặt bất lực, trái với những gì tiền vệ Pháp này từng nói mạnh miệng về đối thủ trước trận.

"Để chơi ở một trận chung kết Euro, cậu ta cần làm được nhiều hơn những gì đã thể hiện," Rabiot đã nói như thế trước trận, khi được hỏi về thần đồng bên phía đối thủ.

"Im lặng mà hành động, chỉ lên tiếng lúc cần nói 'chiếu tướng'", Yamal đáp trả, bằng thông điệp trên Instagram. Và sau siêu phẩm vào lưới tuyển Pháp, tiền đạo 16 tuổi người Tây Ban Nha lại đăng: "Chiếu tướng".

11 tháng sau, chính Rabiot đã phạm lỗi từ phía sau với Yamal, dẫn đến quả penalty đầu hiệp hai, mà qua đó tài năng người Tây Ban Nha, giờ ở tuổi 17, bình tĩnh dứt điểm thành công.

Nhưng Yamal vẫn chưa dừng lại. Bàn thứ hai của anh vào lưới tuyển Pháp trên sân Stuttgart, diễn ra chỉ 13 phút sau đó, giúp Tây Ban Nha nới rộng cách biệt thành 5-1. Đó là một pha lập công độc đáo và lạ thường, nhưng có lẽ không phải với Yamal.

Trước tiên, hãy xem qua vài con số. Trong các trận đấu chính thức cho CLB và ĐTQG ở cấp độ chuyên nghiệp, Yamal đã ghi 31 bàn, trong đó có 29 bàn đến từ cái chân trái sở trường.

Chân phải của Yamal không phải chỉ để "đứng cho vui", nhưng thực tế là Yamal hiếm khi dùng nó trong các tình huống kết thúc pha bóng. Cựu đội trưởng tuyển Đức, Philipp Lahm, trong một chia sẻ với The Athletic hồi tháng 4 năm nay về cách kèm cặp, ngăn chặn Yamal, đã gợi ý: "Phải ép cậu ta sử dụng cái chân không thuận mọi lúc mọi nơi. Không được để cậu ta có khoảng trống".

Trên thực tế, Yamal cũng mới chỉ ghi hai bàn bằng chân phải, một trong đó là ở trận Barca thắng Real 4-0 tại Santiago Bernabeu hồi tháng 10/2024. Sau trận đấu ấy, anh có nói đùa rằng: "Có vẻ các cầu thủ Real Madrid không biết tôi cũng có chân phải! Tôi phải dùng nó khi cần thiết."

Ở tình huống Yamal nâng tỷ số lên 5-1 trước Pháp vừa rồi, Yamal tưởng sẽ dùng đến chân phải, khi đột phá vào vùng cấm sau đường chuyền một chạm của Pedro Porro. Đối mặt trung vệ đối phương Clement Lenglet và ở một góc sút hẹp, chàng trai mảnh khảnh này vẫn tìm cách đưa bóng qua thủ thành Mike Maignan.

Pha làm bàn trên là một ví dụ cho thấy sự phụ thuộc vào cái chân trái, nhưng lại không hề khiến Yamal gặp bất lợi trong các pha đối đầu trực tiếp với đối phương (dù là một-một hay một-hai), trái ngược với cựu đồng đội ở Barca, Ousmane Dembele, người mà đến cả bản thân cũng thực sự không biết chân nào là chân thuận của mình.

Tại sao?

Trước hết, cái chân trái của Yamal rõ ràng là một kiệt tác, dù là khi chuyền bóng, sút bóng hay rê bóng. Trận bán kết Nations League mà Tây Ban Nha thắng Pháp 5-4 còn chứng kiến khoảnh khắc Yamal biểu diễn những pha xoay người ở gần vòng tròn giữa sân, bóng như dính vào cái chân trái đến mức hậu vệ trái đối phương Theo Hernandez quyết định... chuyển sang môn thể thao khác. Kết quả là một pha phạm lỗi kiểu rugby.

Thứ hai, Yamal có khả năng ứng biến và sử dụng cái chân trái theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả kỹ thuật "trivela" - sút bóng hoặc chuyền bóng bằng má ngoài chân trái, được anh thực hiện thành thục và xuất sắc ở nhiều cự ly.

Yamal sử dụng phần má ngoài của chân trái với độ chính xác đến mức kỹ thuật này không chỉ thay thế nhu cầu dùng chân phải, mà đôi khi trong nhiều tình huống còn là giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất thay vì dùng đến cái chân phải, vì nó giúp cậu tự nhiên hơn trong nhịp sải bước của mình, cũng như "trivela" là phù hợp với những góc bóng như thế.

Những màn trình diễn của Yamal gợi nhớ một số tiền bối nổi tiếng khác chỉ thuận một chân, từ Diego Maradona đến Arjen Robben và Ricardo Quaresma. Nhưng Yamal là duy nhất trong phiên bản của riêng anh, hoặc như cựu HLV Inter Milan, Simone Inzaghi từng nhận xét: "Một tài năng như thế chỉ xuất hiện mỗi 50 năm một lần."

Sau tuyển Pháp của những Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Desire Doue, tiếp theo sẽ là Cristiano Ronaldo và Vitinha... được dịp đọ tài Yamal,khi Tây Ban Nha đối đầu với Bồ Đào Nha trong trận chung kết UEFA Nations League tại Munich đêm nay.

Hoàng Thông (theo The Athletic)

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn