Tuyển Việt Nam: Phía sau trận thua đậm trước Malaysia

HLV Kim Sang Sik sai lầm, cầu thủ đánh mất mình mới là nguyên nhân lớn nhất khiến tuyển Việt Nam thất bại nặng nề trước Malaysia, vòng loại Asian Cup 2027.
Thua vì đối thủ mạnh nhập tịch...
Trước trận đấu, nhiều cảnh báo về việc Malaysia thay máu bằng những cầu thủ nhập tịch có chất lượng chuyên môn tốt sẵn sáng phá dớp không thắng tuyển Việt Nam trong nhiều năm.
HLV Kim Sang Sik cùng tuyển Việt Nam chắc chắn hiểu điều đó. Và đây là lý do khiến chiến lược gia người Hàn Quốc cho đội nhà chơi với tư tưởng phòng ngự trước, sau đó mới tính đến chuyện ghi bàn.
Toan tính của thuyền trưởng tuyển Việt Nam là chính xác, nhưng lại quên mất một điều tối kị trong bóng đá: để Malaysia chơi bóng, trong khi đội bóng áo đỏ không thể tạo ra áp lực ngược, tức bố trí 1 chân sút thực thụ buộc đội chủ nhà phải đề phòng.
Với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, được nhường sân chơi bóng, không phải lo phòng ngự, Malaysia nhanh chóng khai thác điểm yếu từ bóng bổng, khả năng hỗ trợ giữa hàng tiền vệ với hậu vệ, thể lực bên phía tuyển Việt Nam… rồi chiến thắng chẳng thể dễ dàng hơn.
... nhưng lớn hơn là tự thua chính mình
Sòng phẳng mà nói, dù có đầy đủ lực lượng (kể cả là Xuân Son), không mất người nơi hàng phòng ngự sau hiệp 1… tuyển Việt Nam cũng khó thắng Malaysia thời điểm hiện tại. Tuy vậy, có thể đội bóng của HLV Kim Sang Sik chẳng dễ thua với tỉ số đậm đà như đã thấy.
Nói như thế để thấy rằng Malaysia mạnh lên rất nhiều nhờ vào các cầu thủ nhập tịch, nhưng đây không phải vấn đề lớn nhất khiến tuyển Việt Nam thất bại ở lượt trận thứ 2 Asian Cup tại Bukit Jalil.
Trong một trận đấu quan trọng, ngoại trừ Nguyễn Filip vẫn xuất sắc như thường lệ thì tất cả những cầu thủ còn lại bên phía tuyển Việt Nam đều chơi không đúng phong độ và có phần tâm lí.
Các học trò của HLV Kim Sang Sik tự tạo ra căng thẳng bằng những tranh cãi, phàn nàn với các quyết định của trọng tài, thiếu sự tập trung tối đa vào việc chơi bóng.
Về phong độ, cái tên giàu kinh nghiệm, và có thể nói đẳng cấp bậc nhất là Hoàng Đức còn gây thất vọng khi chưa thể hỗ trợ được phòng ngự, tranh chấp kém, không cầm được nhịp chơi thì những Hai Long, Văn Vĩ, Tiến Anh… mất hút trước dàn cầu thủ nhập tịch bên phía Malaysia cũng bình thường.
Trong một trận đấu mà đối thủ mạnh hơn về chuyên môn, tuyển Việt Nam đá dưới phong độ, HLV Kim Sang Sik sai một nước cờ, cùng lúc tinh thần, thể lực cũng xuống quá nhanh thì thất bại với tỉ số 0-4 âu cũng còn là… may mắn.