Tuổi thơ của ngôi sao U.17 Hoàng Trọng Duy Khang: Mê bóng đá đến nỗi bị chó cắn

Trong ngôi nhà nhỏ ở xã Phú Xuân (huyện Phú Vang, TP.Huế), gia đình dành những góc trang trọng nhất để treo giấy khen, huy chương cho Hoàng Trọng Duy Khang - ngôi sao vừa tỏa sáng của U.17 Việt Nam tại VCK U.17 châu Á 2025.
Đội U.17 Việt Nam đã khép lại hành trình ở VCK U.17 châu Á 2025 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Tuy vậy, đây là màn trình diễn rất đáng khen khi U.17 Việt Nam đã bất bại ở vòng bảng trước 3 đối thủ rất mạnh là Nhật Bản, Úc và UAE.
Một trong những "điểm sáng" nổi bật nhất của U.17 Việt Nam là Hoàng Trọng Duy Khang, cầu thủ sinh năm 2008 sở hữu kỹ thuật điêu luyện, khả năng rê dắt và xử lý bóng táo bạo. Duy Khang ghi bàn đẹp mắt trong các cuộc đối đầu Úc, UAE.
Tuổi thơ của ngôi sao U.17 Hoàng Trọng Duy Khang: Mê bóng đến nỗi bị chó cắn
Khang chơi bóng khá cơ động bên hành lang trái, vừa bám biên như một tiền vệ nhưng cũng có thể lao lên tấn công trở thành 1 trong 2 mũi nhọn cực kỳ quan trọng của U.17 Việt Nam. Cú sút ở góc rất hẹp ghi bàn cho U.17 Việt Nam trước U.17 Úc và bàn thắng quan trọng trước U.17 UAE thể hiện sự tự tin và quyết đoán của Duy Khang trong những tình huống quyết định, là "ngòi nổ" quan trọng trên hàng công.
Những ngày này, ngôi nhà của Duy Khang ở quê nhà xứ Huế thêm phần nhộn nhịp khi bà con chòm xóm đến thăm chơi. Khang là con út trong gia đình có 5 anh em tại xã Phú Xuân. Ngay từ bé, Duy Khang đã sớm bộc lộ năng khiếu chơi bóng và niềm đam mê bất tận với môn thể thao vua.
Cậu thể hiện kỹ năng chơi bóng điêu luyện, chơi đa dạng ở nhiều vị trí trên các bãi cỏ trong làng. Lên 10 tuổi, cậu bé đã có thành tích đầu đời, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất ở Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh.
Sớm nhận thấy tài năng của Khang, anh trai kế là Hoàng Trọng Tiến (26 tuổi) đã vun vén cho ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của cậu em trai út.
"Duy Khang rất đam mê đá bóng, mỗi buổi chiều theo truyền thống trong làng thì lớn nhỏ gì cũng xuống sân bóng để chơi bóng, duy Khang lúc đó còn nhỏ, bỗng một hôm chơi ở sân ở gần nhà thì trái bóng bất ngờ bay khỏi hàng rào, xuống nhà của người khác. Trong nhà của người khác có con chó rất to, gấp đôi người Khang lúc đó, đang xích một sợi xích, lúc đó còn nhỏ nên đâu có biết sợ là gì, Khang chạy theo để giữ trái bóng, thì con chó giật xích, cắn Khang 1 vết sẹo tầm 10 mũi, vết sẹo rất to, gia đình sợ và cũng phải chở Khang đi tiêm chích", anh Tiến tâm sự.
Năm 2018, biết được PVF có đợt thi tuyển ở TP.Huế, anh Tiến nhanh chóng đăng ký, ngày đêm cùng Khang luyện tập rồi chở em lên thành phố để giúp em chinh phục ước mơ. Thời điểm đó, Khang được các thầy ở PVF đánh giá rất cao, được tuyển vào đội hình tập luyện chuyên nghiệp. Chàng cầu thủ nhí người Huế khăn gói lên đường trong niềm tự hào của gia đình.
Đã 2 ngày trôi qua, nhưng cảm xúc của bà Ngô Thị Thủy (mẹ cầu thủ Duy Khang) vẫn chưa bớt hồi hộp mỗi khi xem lại khoảnh khắc con mình chơi bóng qua màn ảnh nhỏ. Dù có chút tiếc nuối vì hành trình sớm khép lại, nhưng cả gia đình bà Thủy vẫn rất tự hào, xúc động. Với bà Thủy, khoảnh khắc đó như một giấc mơ mà bà chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên từ xa, cầu thủ Hoàng Trọng Duy Khang bày tỏ sự tiếc nuối trước kết quả của giải đấu và gửi lời hỏi thăm bố mẹ, người thân ở quê nhà. Với Khang, dù buồn nhưng khi thấy nụ cười của ba mẹ qua điện thoại anh chàng lại có thêm động lực để cố gắng hơn nữa. Khang muốn cảm ơn bóng đá vì đã cho cậu thêm hy vọng viết nên giấc mơ của mình, chàng cầu thủ trẻ đang từng ngày rèn luyện để hoàn thiện bản thân.