Nhảy đến nội dung
 

Tuổi 44 rối bời khi nghỉ việc công chức lương 8,7 triệu đồng

Một người bạn của tôi là công chức nhà nước, đang đứng trước một lựa chọn khó khăn. Sau đợt tinh gọn bộ máy, cơ quan nơi bạn công tác phải sáp nhập vào một đơn vị khác. Công việc mới tuy áp lực hơn nhưng bạn lại rơi vào cảnh "đông người mà việc ít", sự cạnh tranh nội bộ vì thế cũng khốc liệt hơn. Quan trọng nhất, thu nhập của bạn cũng giảm đáng kể. Tính cả các khoản phụ cấp, thu nhập hiện tại của bạn chỉ còn khoảng 8,7 triệu đồng mỗi tháng.

Thời điểm vào cơ quan nhà nước, bạn có niềm tin mãnh liệt vào sự ổn định. Suốt 22 năm, bạn cần mẫn làm việc, gắn bó với nghiệp vụ, với tập thể, và những giá trị công vụ mà bản thân tin tưởng. Nhưng chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, con cái vào đại học, cha mẹ già yếu, những chi tiêu trong gia đình bạn cứ tăng lên, trong khi lương lại "giậm chân tại chỗ". Thu nhập của bạn khó mà lo cho một gia đình bốn người sống tại thành phố.

Và bạn bắt đầu hoài nghi "liệu mình có đang hy sinh tương lai tài chính của gia đình chỉ để giữ lấy một thứ gọi là ổn định không?". Nếu quyết định nghỉ việc, bạn sẽ nhận được khoản trợ cấp một lần 720 triệu đồng - một con số không nhỏ. Với số tiền này, bạn có thể đầu tư vào một cửa hàng nhỏ, hoặc làm công việc hành chính, nhân sự hay phiên dịch cho doanh nghiệp.

Nhưng đi kèm với đó là rủi ro khi không ai đảm bảo bạn sẽ thành công ở môi trường tư nhân, nơi áp lực lớn hơn, tính cạnh tranh gay gắt hơn. Tuổi 44 , bạn không còn trẻ để làm lại từ đầu, cũng chưa đủ già để nghỉ hưu an toàn.

>> Tuổi 40 rời ghế biên chế công chức 'việc nhẹ, lương đều'

Tôi nhìn thấy trong ánh mắt bạn là sự giằng xé. Không hẳn vì tiếc nuối danh vị, mà vì lo nếu ra ngoài và thất bại, con cái bạn sẽ nghĩ mẹ chúng đã chọn sai. Nhưng ở lại, tiếp tục làm thêm một năm nữa, hoàn tất đủ 20 năm đóng BHXH, sau đó nghỉ hưu với mức hưởng 45%, thì liệu bạn có thể dạy con sống mạnh mẽ, dám thử thách?

Câu chuyện của bạn tôi không cá biệt. Đó là nỗi niềm chung của nhiều công chức đang đứng trước những quyết định khó khăn. Không ai muốn rời bỏ khu vực công nhưng thực tế đang khiến nhiều người buộc phải lựa chọn. Tôi không cổ súy cho công chức "ra đi hàng loạt". Nhưng tôi tin rằng, ở tuổi 44, bạn vẫn còn đủ sức khỏe, năng lực, kinh nghiệm, việc chủ động rẽ hướng.

"Bạn có thể nghỉ ngơi một thời gian ngắn, học thêm một kỹ năng mới, đầu tư vào một công việc ổn định ngoài khu vực công, hoặc thử làm việc tại doanh nghiệp tư nhân với mức thu nhập có thể cao hơn. Điều đó tốt hơn cứ tiếp tục bị mắc kẹt trong một môi trường khiến mình không còn cảm thấy có giá trị", tôi nghĩ vậy.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng linh hoạt, rất nhiều người từng là công chức đã chuyển sang khu vực tư nhân và thành công. Tôi tin, làm nghề gì không quan trọng bằng việc bạn còn thấy mình sống có ý nghĩa, có động lực và được trả công xứng đáng. Không ai nên "cam chịu" sống với tâm thế bất mãn. Đôi khi, buông bỏ một cái ghế, là để ngồi vào một chỗ xứng đáng hơn với năng lực và khát vọng của chính mình.

Có lẽ, nhiều người khác cũng đang đứng trước câu hỏi tương tự bạn tôi. Hy vọng chia sẻ này sẽ hữu ích cho các bạn. Nghỉ hay làm, chỉ bạn mới trả lời được. Nhưng hãy trả lời một cách dứt khoát và trung thực với chính mình. Dù ở lại hay ra đi, điều quan trọng nhất là bạn hãy sống đàng hoàng, làm việc tử tế, làm nghề bằng cả lương tâm.

Vũ Thị Minh Huyền

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn