Từ mất mát đến hồi sinh: Hành trình 50 giờ kì diệu của những thầy thuốc quân y

TPO - Chỉ trong vòng 50 giờ đồng hồ kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin, các y bác sĩ đã hoàn thành các ca ghép gan, ghép thận và bảo quản giác mạc, đánh dấu nỗ lực phi thường mang đậm tinh thần kỷ luật, tác phong quân đội.
Trong hai ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (TWQĐ 108) đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy và ghép đa tạng từ người hiến chết não. Chỉ trong vòng 50 giờ đồng hồ kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin, các y bác sĩ đã hoàn thành các ca ghép gan, ghép thận và bảo quản giác mạc, đánh dấu nỗ lực phi thường mang đậm tinh thần kỷ luật, tác phong quân đội.
Nén đau thương, lan toả sự sống
Người hiến tạng là bệnh nhân nam sinh năm 1968, bị đột quỵ não nặng dẫn đến chết não. Gia đình bệnh nhân, với tấm lòng cao cả, đã tình nguyện hiến tạng theo đúng tâm nguyện lúc sinh thời của ông.
Vợ bệnh nhân xúc động chia sẻ: “Trước khi chồng tôi gặp biến cố về sức khoẻ, chúng tôi từng nói với nhau sẽ hiến tạng nếu có thể để cứu người. Giờ đây, gia đình đã thực hiện đúng điều anh mong muốn”.
![]() |
Phút mặc niệm người hiến tạng. |
Vào 16h00 ngày 29/4, Trung tâm Ghép tạng của Bệnh viện TWQĐ 108 nhận thông tin từ Khoa Đột quỵ não về trường hợp người hiến tiềm năng. Đến 3h00 sáng 30/4, bệnh nhân chuyển biến nặng và được chẩn đoán chết não lần thứ ba vào 19h00 cùng ngày.
Ngay sau đó, toàn bộ các đơn vị trong bệnh viện đã huy động lực lượng, làm việc xuyên đêm để sàng lọc, kiểm tra, đánh giá các bệnh nhân nhận tạng. Sáng 1/5, Bệnh viện tổ chức hội chẩn và khẩn trương tiến hành lấy - ghép tạng. Ca phẫu thuật bắt đầu vào lúc 10h30.
Những cuộc đời được hồi sinh
Ca ghép gan được thực hiện cho một bệnh nhân nam sinh năm 1979, bị viêm gan B dẫn đến xơ gan mất bù, cơ thể suy kiệt. Khoảng 2 tháng nay xuất hiện chướng bụng tăng dần, không phù, không sốt, đi khám và có dùng thuốc không rõ loại; bệnh không cải thiện, bệnh nhân thấy mệt tăng lên, ăn uống kém, vàng da tăng dần. Bệnh nhân có chỉ định ghép gan.
![]() |
Các bác sĩ thực hiện ca ghép tạng |
Hai bệnh nhân ghép thận đều ở giai đoạn cuối của suy thận mạn. Trong đó, có trường hợp bệnh nhân nam, sinh năm 1969, phát hiện suy thận mạn giai đoạn từ năm 2002, tiến triển thành suy thận giai đoạn cuối, vô niệu và lọc máu chu kỳ 3 buổi/ tuần năm 2021.
Bệnh nhân chuẩn bị ghép trong tình trạng tiền mẫn cảm cao, không hoà hợp với bất kỳ alen nào của người hiến, DSA dương tính với MFI 8650, nguy cơ thải ghép thể dịch và thải ghép tối cấp. Ca ghép đã thành công tuyệt đối với lưu lượng dòng tiểu trong những giờ đầu là 250-300ml/ giờ.
Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, dòng tiểu trong những giờ đầu đạt 250–300ml/giờ – dấu hiệu khả quan cho sự phục hồi.
Đại tá TS. Nguyễn Việt Hải - Giám đốc Trung tâm Tiết niệu và Nam khoa, kiêm Chủ nhiệm khoa Tiết niệu trên, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông báo có bệnh nhân chết não của Trung tâm Ghép tạng của Bệnh viện, kíp ghép thận nói riêng và kíp ghép gan, phòng, khoa, ban trong Bệnh viện nói chung đã ngay lập tức tổ chức triển khai những công việc cần thiết để tiến hành phẫu thuật ngay sau khi có kết luận hội chẩn do Giám đốc chủ trì.
Vì trong giai đoạn nghỉ lễ 30/4-1/5, các bác sĩ đang đi nghỉ hoặc về thăm gia đình cách xa hàng trăm km cũng khẩn trương có mặt vào 9h00 sáng ngày 1/5 trong điều kiện mưa to gió lớn.
Kết quả kíp ghép thận nói riêng và các phòng, khoa, ban trong Bệnh viện nói chung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
![]() |
Các bác sĩ thực hiện ca ghép tạng |
Thiếu tướng, GS.TS Lê Hữu Song – Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 nhấn mạnh: “Trong những ngày lễ thiêng liêng của đất nước, tập thể bệnh viện đã biến sự hy sinh cao cả của người hiến thành phép màu hồi sinh cho ba con người, trong đó có một đồng nghiệp quân y. Đó là nguồn năng lượng tích cực tri ân ngày thống nhất".
TS. Lê Trung Hiếu – Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Ghép tạng cho biết: “Một ca ghép tạng từ người hiến chết não đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, chuyên nghiệp giữa nhiều đơn vị. Thành công này là minh chứng cho kỷ luật và tinh thần quân đội đã ăn sâu vào từng hành động của đội ngũ y bác sĩ".
Ca ghép đa tạng lần này không chỉ là một kỳ tích y học, mà còn là biểu tượng cho lòng nhân ái, tinh thần cống hiến và sự đoàn kết của đội ngũ y tế quân đội Việt Nam – những người không ngừng chạy đua với thời gian để giành giật sự sống cho bệnh nhân, ngay cả trong những thời khắc cả đất nước đang nghỉ ngơi.