‘Tự hào là người Việt Nam’ bùng nổ với Quốc ca, Đường tới ngày vinh quang

Hơn 30.000 khán giả trên quảng trường trước sân vận động Mỹ Đình cùng hòa giọng với Tùng Dương hát 'Tiến quân ca', reo hò hát theo Bức Tường ca khúc 'Đường tới ngày vinh quang' và xúc động hát 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng'.
Đó là chương trình nghệ thuật Tự hào là người Việt Nam vào tối 17-8, tại quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).
Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện.
Đây là một trong những hoạt động cấp quốc gia trọng tâm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, góp phần tôn vinh lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Chương trình đón hơn 30.000 khán giả.
Tới dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Trịnh Văn Quyết - bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.
Tự hào là người Việt Nam: vẽ dáng hình đất nước bằng âm nhạc
Chương trình gây ấn tượng với những màn trình diễn thực cảnh công phu, hệ thống âm thanh ánh sáng - visual hiện đại và âm nhạc khơi gợi và kích thích tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.
Giám đốc âm nhạc Lê Anh Thủy đã kết nối âm nhạc khéo léo của nhiều giai đoạn để kể câu chuyện về đất nước Việt Nam anh hùng, quê hương Việt Nam tươi đẹp và con người Việt Nam giàu nghĩa tình…
Ban nhạc Bức Tường, Dương Trần Nghĩa, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Đinh Thành Lê, Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú "Voi Bản Đôn", Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, nhóm Oplus, RamC… và 500 nghệ sĩ, diễn viên múa đã mang đến những tiết mục âm nhạc lúc hùng tráng, khi thiết tha.
Chân dung đất nước Việt Nam hiện dần ra sống động, đầy tự hào qua các ca khúc Việt Nam trong tôi là, Ca ngợi Tổ quốc, Người chiến sĩ ấy, Dáng đứng Việt Nam, Lá quốc kỳ, Hello Việt Nam, Tình ca Tây Bắc, Hồ trên núi, Ngọn lửa cao nguyên, Bài ca đất Phương Nam, Em trong mắt tôi, Bắc Trung Nam một nhà (dân ca)...
Những ca sĩ trẻ đang hot hiện nay như Anh Tú "Voi Bản Đôn", Hòa Minzy mang đến những sắc màu khác của họ mà khán giả còn ít biết tới.
Anh Tú làm khán giả mê mải và xúc động "bay" theo những giai điệu, ca từ tha thiết của ca khúc Người là Hồ Chí Minh.
Hòa Minzy không sôi nổi như khi hát Thị Màu hay Bắc Bling, mà sâu lắng qua các ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình, Khát vọng, Quê hương.
Tùng Dương hát Quốc ca với hơn 30.000 khán giả, Bức Tường diễn bài "quốc dân" Đường tới ngày vinh quang
Những phút bùng nổ nhất thuộc về các màn trình diễn của Tùng Dương, ban nhạc Bức Tường và màn kết với ca khúc "quốc dân" của nhạc sĩ Phạm Tuyên Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
Tùng Dương "đốt cháy" quảng trường Mỹ Đình ngay đầu chương trình, với màn hát Tiến quân ca vang vọng, hào sảng ngay sau giây phút xúc động trích băng ghi âm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập 2-9-1945.
Như ở những concert quốc gia trước đó, hơn 30.000 khán giả của đêm nhạc Tự hào là người Việt Nam lại cùng hòa giọng hát Quốc ca thiêng liêng, người vừa hát vừa vẫy cờ, người đặt tay lên ngực trái.
Và ban nhạc Bức Tường cùng ca sĩ Dương Trần Nghĩa xuất hiện cuối chương trình, mở đầu với bài hát Khám phá đưa khán giả đến biết bao điều kỳ thú của đất nước mình.
Và khi giai điệu vừa khỏe khoắn vừa nồng nàn của ca khúc được khán giả hát nhiều nhất của ban nhạc này - bài Đường tới ngày vinh quang, cất lên, 30.000 khán giả cùng reo lên chào đón, như reo vui đón chào một điều thân thiết với họ.
Cuối cùng, Tùng Dương, Anh Tú, Hòa Minzy và các nghệ sĩ cùng hát Nối vòng tay lớn, và không thể thiếu Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, trong ánh sáng và thanh âm của pháo hoa, và tiếng hát của hàng vạn khán giả, tạo nên cái kết đầy cảm xúc cho một chương trình nghệ thuật đặc biệt.