'Tử chiến trên không' vượt 'Mưa đỏ' lên đầu phòng vé

Trong ngày chiếu sớm đầu tiên (18-9), phim 'Tử chiến trên không' vượt 'Mưa đỏ' đứng đầu doanh thu phòng vé Việt trong ngày.
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, tính đến đêm 18-9, doanh thu trong ngày của Tử chiến trên không là gần 5 tỉ đồng, vượt Mưa đỏ (gần 4 tỉ đồng). Tính cả doanh thu chiếu trước thì đến trưa 19-9, Tử chiến trên không đã thu gần 10 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam).
Mở màn tốt dù không bùng nổ
Như vậy Mưa đỏ (chiếu sớm từ 21-8) đã có gần một tháng đứng đầu phòng vé Việt. Hôm 18-9, vì Tử chiến trên không chiếu sớm (sneak show) nên chỉ có hơn 1.300 suất chiếu, đứng sau Mưa đỏ. Đến hôm nay, số suất chiếu của Tử chiến trên không là 3.500 suất, gấp đôi số suất chiếu của Mưa đỏ.
Số suất chiếu 3.500 trong ngày chính thức khởi chiếu cho thấy nhà rạp đánh giá cao bộ phim. Để so sánh, khi Mưa đỏ vừa khởi chiếu thì đã tạo được cơn sốt lớn nên số suất chiếu khoảng trên 4.000 suất.
Một phim có sức hút mạnh mẽ, được nhiều khán giả ủng hộ có thể lên đến 5.000 suất một ngày.
Khán giả, nhân chứng lịch sử khen Tử chiến trên không
Sau các suất chiếu đầu tiên, nhiều khán giả phổ thông đã có dịp xem Tử chiến trên không và có những nhận xét đầu tiên trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến tích cực, khen ngợi chất lượng sản xuất vượt trội và không khí căng thẳng đến nghẹt thở của bộ phim.
Tối 18-9, đoàn phim Tử chiến trên không ra mắt phim tại Hà Nội. Sự kiện có thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân; đại tá Nguyễn Quang Vinh - cố vấn nghiệp vụ của đoàn phim; trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân; đạo diễn Hàm Trần, nhà sản xuất Nguyễn Quốc Công và đông đảo khách mời.
Sự kiện còn có hai nhân chứng từng có mặt trên chuyến bay gặp không tặc năm xưa, đó là cựu tiếp viên hàng không Lê Hằng và cựu cảnh vệ Nguyễn Đắc Thoại.
Cựu cảnh vệ Nguyễn Đắc Thoại không giấu nổi xúc động: "Bộ phim khiến tôi thực sự bồi hồi, như được trở lại những năm tháng công tác. Có lúc xem mà người tôi run lên.
Tôi đặc biệt xúc động khi thấy Thanh Sơn trong vai cảnh vệ tái hiện hình ảnh của mình ngày trước. Không chỉ anh, mà cả các diễn viên khác cũng diễn rất tốt, tác phong nhanh nhẹn tái hiện đúng dáng vẻ của chúng tôi năm xưa".
Cựu tiếp viên hàng không Đàm Thị Lệ Hằng gửi gắm với đoàn phim: "Các diễn viên đã tái hiện rất chân thật tinh thần nhiệt huyết và quyết tâm bảo vệ hành khách của chúng tôi năm xưa, khi chúng tôi dành trọn thanh xuân cống hiến cho ngành hàng không Việt Nam".