Nhảy đến nội dung
 

Trước khi qua đời, Giáo hoàng Francis dùng hết tiền làm từ thiện

Viên chức phụ trách từ thiện và chăm sóc mục vụ nhà tù tại Rome kể về việc Giáo hoàng Francis quyên góp một khoản tiền lớn từ tài khoản cá nhân của mình.

Sau khi Giáo hoàng Francis qua đời, những câu chuyện về hành động cuối đời của ông được kể lại ngày càng nhiều, thể hiện sự quan tâm của ông dành cho những người nghèo, yếu thế và tù nhân, những người mà ông luôn xem là gần gũi.

Theo Đài Euronews, Giám mục Benoni Ambarus, người giúp Giáo hoàng về công tác từ thiện và chăm sóc mục vụ nhà tù tại Rome, kể rằng trước khi qua đời, Giáo hoàng đã quyên góp 200.000 euro từ tài khoản cá nhân của mình cho một nhà máy mì ống hoạt động trong nhà tù Casal del Marmo dành cho trẻ vị thành niên.

"Tôi nói với ông ấy rằng chúng ta có khoản thế chấp lớn cho nhà máy mì ống này và nếu có thể giảm được thì chúng ta sẽ hạ giá mì ống, bán được nhiều hơn và thuê thêm nhiều người hơn", ông Ambarus chia sẻ với tờ La Repubblica.

"Ông ấy trả lời, 'Gần hết tiền của tôi rồi, nhưng tôi vẫn còn một khoản trong tài khoản'. Và ông ấy đưa cho tôi 200.000 euro", ông Ambarus kể.

Ông Ambarus nhớ lại rằng vào ngày 17.4 dịp tuần Thánh, Giáo hoàng đã dành chút sức lực cuối cùng của mình để đến thăm nhà tù Regina Coeli.

"Tôi nhớ mãi hình ảnh một người đàn ông mệt mỏi, cơ thể yếu ớt, nhưng vẫn yêu cầu phải chú ý đến các tù nhân. Ông đã vì họ cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là lý do tại sao những tù nhân nhìn thấy hy vọng ở ông. Một người cha đã hết lòng vì họ", theo ông Ambarus.

Dù được hưởng mức lương giáo hoàng khoảng 30.000 euro/tháng, Giáo hoàng Francis đã từ chối nhận mức lương này trong suốt thời gian làm giáo hoàng của mình. Thay vào đó, ông chuyển cho các tổ chức, nhà thờ và những người khác đang cần.