Trung tá công an ở Hà Nội bị xe máy chở 3 tông nhập viện
Đi xe máy chở theo 3 cô gái không đội mũ bảo hiểm, thấy cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, Vũ Ngọc Hiển không chấp hành mà tông thẳng xe vào người, khiến trung tá công an thương nặng.
Chiều 25/4, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội, cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Tiến Minh, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, người bị thương khi đang thi hành nhiệm vụ.
![]() |
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky thông qua đại diện gia đình, trao bằng khen cho Trung tá Nguyễn Tiến Minh. |
Tại bệnh viện, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đã trao tặng Giấy khen cho Trung tá Minh, biểu dương tinh thần dũng cảm và trách nhiệm trong công tác, đặc biệt là tinh thần không ngại khó khăn, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.
Trước đó, khoảng 20h ngày 24/4, trước số 568 đường Láng, phường Láng Hạ (Hà Nội) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác Y14A - 141, Trung tá Minh phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe đối với Vũ Ngọc Hiển (SN 2004, ở Thanh Ba, Phú Thọ) điều khiển xe máy chở theo 3 nữ giới, tất cả đều không đội mũ bảo hiểm.
Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe tông thẳng vào người, khiến Trung tá Minh bị thương, phải đưa đi cấp cứu.
Tại đây, anh được chẩn đoán bị vỡ xương quai hàm. Nhờ được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, Trung tá Minh đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục điều trị.
Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội
Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.
Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.