Trung Quốc gấp rút cứu trợ sau lũ lớn nhất 50 năm tại Quý Châu

Thảm họa lũ lớn nhất 50 năm qua khiến Quý Châu thiệt hại nghiêm trọng. Giới chức đang gấp rút khôi phục giao thông, cung cấp cứu trợ và đảm bảo an toàn vùng ngập.
Chính quyền huyện Vinh Giang, tỉnh Quý Châu (tây nam Trung Quốc) đã hạ mức ứng phó khẩn cấp lũ cấp độ I vào lúc 10h sáng 29/6, chuyển sang trạng thái phòng chống lũ bình thường sau khi mưa lớn suy giảm và mực nước các sông, hồ trên địa bàn đã ổn định, theo Reuters.
Trước đó một ngày, vào lúc 12h30 trưa 28/6, địa phương đã kích hoạt lại mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống cảnh báo thiên tai 4 cấp của Trung Quốc, sau khi trạm thủy văn trên sông Đỗ Liễu ghi nhận mực nước lên tới 253,06 mét với lưu lượng dòng chảy 8.000 m³/giây.
Trước diễn biến khẩn cấp, hơn 1.000 cảnh sát vũ trang thuộc lực lượng Cảnh bị Nhân dân Trung Quốc tỉnh Quý Châu đã được điều động ngay lập tức đến hỗ trợ công tác cứu hộ.
Bất chấp nước lũ dâng cao, lực lượng cảnh sát và dân quân từ các huyện lân cận đã phối hợp chặt chẽ để sơ tán an toàn hơn 41.500 người dân tính đến chiều ngày 28/6.
Trong số đó có đội dân quân đến từ huyện Đan Trại - nơi cũng vừa bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Họ đã có mặt tại Vinh Giang gần một tuần và khẳng định sẽ ở lại cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
“Chúng tôi vừa nhận được tin gia đình ở quê an toàn cách đây khoảng nửa tiếng. Điều đó giúp chúng tôi yên tâm hơn để tiếp tục nỗ lực tại đây. Họ đang làm phần việc của mình ở nhà, còn chúng tôi cũng đang làm nhiệm vụ của mình ở đây”, anh Li Xianzhao, thành viên đội cứu hộ Đan Trại, chia sẻ.
Tại thành phố Kaili, thị trấn cổ Tây Tư - điểm đến du lịch nổi tiếng - vẫn đang tạm đóng cửa sau khi bị ngập nặng vào 28/6. Trong khi đó, các tổ cứu hộ đang bơm nước khỏi những khu vực ngập sâu, phân phát nhu yếu phẩm, dọn dẹp bùn đất và khử trùng nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.
Cơn lũ cũng tàn phá nhiều nơi khác thuộc châu tự trị dân tộc Miêu - Đồng phía đông nam Quý Châu. Tại huyện Lôi Sơn, sông Đan Giang tràn bờ sáng 28/6, gây ngập lụt các vùng trũng và làm hư hại nhiều công trình. Mực nước đạt đỉnh vào khoảng 10h rồi bắt đầu giảm chậm.
Huyện Đan Trại hứng mưa lớn từ sáng 27/6, khiến lũ quét tràn vào nhiều làng ven sông, buộc sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân. Đến tối 28/6, hàng cứu trợ gồm giường xếp, chăn màn, máy phát điện và vật dụng thiết yếu đã được chuyển đến khu vực này.
Tại huyện Tam Đô (thuộc châu tự trị dân tộc Bố Y - Miêu Quý Nam), lượng mưa đo được trong đêm 27/6 lên đến 192 mm, khiến hơn 2.700 người phải sơ tán. Đến chiều 28/6, lũ bắt đầu rút và người dân đã bắt tay vào dọn dẹp.
Trước nguy cơ mưa lớn tiếp diễn trong những ngày tới, chính quyền địa phương vẫn duy trì mức cảnh giác cao, tăng cường theo dõi mực nước và củng cố các công trình phòng lũ.
Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết đã phân bổ thêm 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 13,95 triệu USD) vào 28/6 để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại Quý Châu, nâng tổng mức hỗ trợ lên 200 triệu nhân dân tệ chỉ trong vài ngày. Theo cơ quan phòng chống lũ địa phương, đợt lũ nghiêm trọng tại Vinh Giang đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Kể từ 24/6, khu vực này hứng chịu trận lũ lớn nhất trong vòng 50 năm qua, với mực nước sông tại nhiều điểm dâng cao đột ngột. Nhiều vùng trũng bị nhấn chìm, cơ sở hạ tầng tại nhiều thị trấn bị phá hủy nặng nề, gây tê liệt giao thông, gián đoạn liên lạc và khiến hàng nghìn cư dân bị cô lập.Sách chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trườngThe Climate Book - Thunberg đã viết cuốn sách này với niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ và tính bộc trực của một nhà hoạt động, điều giúp cuốn sách trở nên tươi mới. Thông qua đó, Greta đã chia sẻ nhiều câu chuyện riêng về việc cô nhìn thấy thế giới đã bị xói mòn như thế nào, màu xanh cỏ cây dần bị mai một ra sao và đã bao lâu con người không nhận thức được điều đó.
Cuốn sách được tờ The Guardian đánh giá là một lời kêu gọi mạnh mẽ nhưng chưa có sức nặng về giải pháp cho các vấn đề khí hậu.