Trung Đông sôi sục: Israel tuyên bố trả thù Iran, huy động hàng vạn binh sĩ đến Gaza

Một tên lửa của lực lượng Houthi đánh trúng khu vực gần sân bay quốc tế lớn nhất Israel, khiến thủ tướng Israel tuyên bố sẽ tấn công trả thù Iran, nước được cho là hậu thuẫn Houthi.
Theo Hãng tin AFP, ngày 4-5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ trả đũa Iran "vào thời điểm và vị trí do Israel chọn" sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tấn công tên lửa trúng sân bay quốc tế lớn nhất Israel.
Ông Nentanyahu viết trên X: "Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi có nguồn gốc sâu xa từ Iran. Israel sẽ đáp trả cuộc tấn công của Houthi nhằm vào sân bay chính của chúng tôi, vào thời điểm và địa điểm do chúng tôi lựa chọn. Israel cũng sẽ trả đũa những kẻ giật dây người Iran của Houthi".
Trước đó, sáng 4-5, một tên lửa Houthi đã đánh trúng khu vực gần sân bay Ben Gurion, khiến hành khách tại đây hoảng loạn. Houthi đã nhận trách nhiệm với cuộc tấn công này.
Vụ việc không có thương vong về người. Tuy nhiên nó cũng đặt ra nhiều dấu hỏi khi đây là lần hiếm hoi khí tài của Houthi vượt qua hệ thống phòng không tối tân của Israel.
Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết đang điều tra nguyên nhân để sổng tên lửa này: "Hôm nay (4-5), khoảng 9h18 sáng, IDF phát hiện một quả tên lửa được phóng từ Yemen về lãnh thổ Israel.
Theo quy trình, còi báo động đã vang lên ở nhiều khu vực thuộc Israel. Nhiều nỗ lực đánh chặn quả tên lửa đã được thực hiện nhưng xác nhận nó đã đánh trúng khu vực sân bay Ben Gurion".
Vụ việc tiếp tục khiến tình hình Trung Đông nóng dần lên. Bên cạnh chiến sự tại Gaza, lực lượng Houthi ở Yemen cũng thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Israel trong thời gian qua.
Cũng trong ngày 4-5, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir thông báo IDF đã ra lệnh huy động hàng vạn binh sĩ dự bị đến tăng cường lực lượng và mở rộng hoạt động quân sự ở Dải Gaza.
Cuộc tấn công trên khiến nhiều hãng hàng không quốc tế tuyên bố dừng khai thác các đường bay đến sân bay Ben Gurion trong vài ngày tới.