Trưng bày 33 số báo viết tay, in trong rừng, phát tận chiến hào trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 12/6, tại Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “33 số báo Quân đội nhân dân đặc biệt xuất bản tại mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954”, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
Triển lãm giới thiệu 33 số báo đặc biệt do Báo Quân đội Nhân dân xuất bản tại mặt trận trong thời gian từ 28/12/1953 đến 16/5/1954, phản ánh sinh động tình hình chiến sự, cổ vũ tinh thần chiến đấu, ghi lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gương chiến sĩ dũng cảm, công tác hậu phương, cải cách ruộng đất... Đó là những tư liệu quý giá mang hơi thở của cuộc kháng chiến thần thánh, nơi người cầm bút cũng là người cầm súng, viết bằng máu và lòng tin tất thắng.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hải Hà - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: “Những trang báo được trưng bày hôm nay không chỉ là chứng tích lịch sử mà còn là biểu tượng của lòng dũng cảm, tinh thần kháng chiến và vai trò đặc biệt của báo chí cách mạng trên mặt trận không tiếng súng”.
Triển lãm diễn ra tại chính nơi từng phát đi những mệnh lệnh chiến lược của chiến dịch - Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ đã tạo nên dấu ấn thiêng liêng và xúc động. Đây cũng là dịp tôn vinh vai trò của báo chí cách mạng suốt 100 năm qua, từ chiến trường đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
![]() |
Ông Trần Hải Hà - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phát biểu khai mạc Triển lãm. |
Cũng tại lễ khai mạc, Đại tá Mè Quang Thắng -Trưởng phòng Biên tập công tác Đảng, công tác Chính trị, Báo Quân đội Nhân dân xúc động chia sẻ: “Gần ba phần tư thế kỷ đã trôi qua, nhưng Điện Biên Phủ vẫn là biểu tượng chói lọi của ý chí Việt Nam. Và cũng từ nơi đây, báo chí cách mạng Việt Nam mà tiêu biểu là Báo Quân đội Nhân dân đã để lại dấu ấn không thể phai mờ”.
Theo Đại tá Mè Quang Thắng, chỉ trong 140 ngày đêm ác liệt, 5 cán bộ, phóng viên, họa sĩ của Tòa soạn tiền phương đã viết tay, in báo giữa rừng, phát đến tận chiến hào. Mỗi trang báo là một trận đánh tư tưởng, mỗi con chữ là một viên đạn xung kích. “33 số báo đặc biệt ấy là một kỳ tích báo chí, là tượng đài sống động về tinh thần làm báo chiến sĩ gan góc, trí tuệ, tổ chức chặt chẽ, hiệp đồng nhịp nhàng đúng như lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng căn dặn: Làm một số báo cũng như tổ chức một trận đánh hiệp đồng”, ông nhấn mạnh.
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 21/6/2025, mở cửa phục vụ người dân, du khách, học sinh, sinh viên và các đoàn cựu chiến binh về nguồn.
Một số hình ảnh trong buổi Triển lãm:
![]() |
Triển lãm là cầu nối giữa lịch sử và hiện tại, giữa tinh thần Điện Biên và người làm báo hôm nay. |
![]() |
Đại tá Mè Quang Thắng phát biểu: Mỗi trang báo là một viên đạn xung kích, là ánh sáng dẫn đường nơi chiến trường. |
![]() |
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. |
![]() |
Triển lãm là dịp tri ân lịch sử và tôn vinh tinh thần làm báo chiến sĩ. |
![]() |
Mỗi tờ báo là một trận đánh tư tưởng, là “vũ khí mềm” góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. |
![]() |
Cận cảnh các trang báo. |
![]() |
Đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tặng quà kỉ niệm cho Báo Quân đội Nhân dân. |
![]() |
Không gian triển lãm trở nên lắng đọng khi đại biểu nghe kể lại hành trình “làm báo giữa chiến hào” của các nhà báo - chiến sĩ năm xưa. |
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm tại Triển lãm "33 số báo Quân đội Nhân dân đặc biệt xuất bản tại Chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954. |