Nhảy đến nội dung
 

Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn hát, yêu nước đâu có hạn kỳ

Live concert ‘Đất nước trọn niềm vui’ của tam ca Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn diễn ra vào đêm cuối cùng của tháng 5 chứ không phải trong tháng 4 sục sôi không khí kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, vậy mà không khí vẫn không hề ‘giảm nhiệt’.

Trên sân khấu, nghệ sĩ không còn trẻ nữa nhưng vẫn giữ vững phong độ tuyệt vời. Dưới hội trường Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, khán giả hầu hết là trung niên và người cao tuổi, vẫn đầy nhiệt tình, sôi nổi.

Sức hút của Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn

Cái "chất kích thích" họ chính là tình yêu đất nước, tình yêu các ca khúc cách mạng.

Live concert đáng lẽ phải được tổ chức trong tháng 4, giữa không khí sục sôi cả nước tưng bừng kỷ niệm nửa thế kỷ thống nhất đất nước. Nhưng các nghệ sĩ đã quyết định tổ chức vào tháng 5, lùi lại một nhịp.

Lý do là bởi cả ba nghệ sĩ hầu như kín lịch đi hát mừng 50 năm thống nhất đất nước ở khắp các tỉnh thành trong suốt hai tháng 3 và 4.

Và họ quyết định dời đêm nhạc sang tháng 5 và tự tin rằng âm nhạc cách mạng, tình yêu đất nước thì chẳng cần kỳ cuộc, lúc nào cũng có thể hát mừng đất nước, tri ân đất nước và thế hệ cha ông.

"Chúng ta yêu nước quanh năm, khán giả muốn nghe những ca khúc cách mạng mọi thời điểm chứ không phải chỉ trong tháng 4 rực lửa", Trọng Tấn chia sẻ trước đêm nhạc, và hiện thực diễn ra đúng như vậy.

Khán phòng 1.000 ghế của Cung Việt Xô vẫn kín khán giả. Và rất khác với hầu hết các live concert hiện nay khán giả chủ yếu là người trẻ, đêm nhạc của tam ca nhạc đỏ hầu hết là người có tuổi.

Khán giả lớn tuổi, lại là khán giả của dòng nhạc cách mạng nghiêm ngắn, nhưng họ cổ vũ nghệ sĩ rất nhiệt tình. 

Nhiều bài hát thân thuộc, khán giả còn vỗ tay theo nhịp bài hát, có người hát theo. Và cao trào là ở bài hát hết chương trình, bài Đất nước trọn niềm vui.

Cả hội trường vẫy cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, hát và hò reo cùng nghệ sĩ đang xuống dưới khán đài hát gần bên khán giả.

Không khí sôi nổi ấy được nghệ sĩ và khán giả duy trì suốt đêm nhạc, đi qua những hành khúc tươi vui, những ca khúc hào hùng cho tới những bản tình ca sâu lắng. Với âm nhạc cách mạng, các nghệ sĩ chẳng cần làm gì nhiều ngoài… hát. Hát bằng trái tim.

Khi Lá đỏ được Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn rock hóa

Tất nhiên các nghệ sĩ cũng có đầu tư thay vài lần trang phục cho phù hợp với không khí, câu chuyện của những bài hát, đôi chỗ giao lưu (không sắc sảo lợi khẩu) với khán giả, nhưng trên hết vẫn chỉ là âm nhạc, là tình yêu thủy chung với dòng nhạc cách mạng họ gắn bó và làm nên một tam ca được yêu thích suốt từ năm 1998.

Năm ấy, trong một cuộc thi âm nhạc tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), "thầy" Quang Thọ (NSND Quang Thọ) đã sắp đặt, gắn kết ba chàng trai có giọng hát đẹp và chung sở trường lẫn tình yêu với dòng nhạc cách mạng, để rồi tam ca đặc biệt này còn được yêu mến đến tận bây giờ.

Họ đã làm cùng nhau 3 live concert chung và nhiều đêm nhạc riêng và lần nào khán giả cũng yêu mến ủng hộ. Việt Hoàn từng tiết lộ, dù nhiều ca sĩ thường phải bỏ nhiều tiền "bù lỗ" khi làm live show nhưng các chương trình nhạc cách mạng của các anh luôn đắt vé và "không bao giờ lỗ".

Lần này, đêm nhạc do Phiêu Lãng Liveshow tổ chức cũng vậy, dù chương trình chỉ toàn những bài hát cũ, hầu hết hát theo cách "cổ điển" như các nghệ sĩ đã hát mấy chục năm trước trên sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chỉ duy nhất có bài Lá đỏ (Hoàng Hiệp) được phá cách với bản phối theo phong cách rock do nhạc sĩ Sơn Thạch phối, khiến khán giả bất ngờ, thích thú.

Khán giả được nghe lại những ca khúc quen thuộc từ giọng hát của tam ca và ca sĩ khách mời Anh Thơ như: Trường Sơn xe anh qua, Chiếc gậy Trường Sơn, Bài ca Trường Sơn, Hành khúc ngày và đêm, Điệp khúc tình yêu, Tình ca, Đường chúng ta đi, Hành quân giữa mùa xuân, Chào em cô gái Lam Hồng, Đất nước, Tiến về Sài Gòn, 5 anh em trên một chiếc xe tăng, Đất nước trọn niềm vui… theo cách đã thân thuộc bao năm qua.

Đặc biệt, nhiều khán giả lớn tuổi xúc động khi được nghe lại những bài hát rất phổ biến một thời, gắn với tuổi trẻ của họ nhưng gần đây ít được nghe như bài Người chiến sĩ ấy, Bão nổi lên rồi, Ta ra trận hôm nay và hai ca khúc về thủ đô kháng chiến của nhạc sĩ Phạm Tuyên là Hà Nội Điện Biên Phủ trên khôngHà Nội những đêm không ngủ.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn